Bộ Y tế đưa ra 20 bệnh nền có nguy cơ cao khi mắc Covid-19. Cảnh báo hầu như tất cả. Hơi khó hiểu. Vậy thì Covid nguy hiểm hay bệnh nền nguy hiểm?
Cần hoàn thiện hệ thống luật pháp, bịt kẽ hở để những nhóm lợi ích không thể lách luật. Quan trọng hơn là phải xây dựng được đội ngũ cán bộ vì lợi ích chung.
Mấy năm nay dịch dã công ty của cháu nó nhiều lần nợ lương, tiền ăn tiền học cho con còn thiếu, không có điều kiện xây nhà.
Ai vi phạm phải xử lý người ấy, đây cũng là phép thử đối với cơ quan hành pháp và chấp pháp.
Chỉ thấy giá vàng trong nước cao hơn giá vàng thế giới. Không hình dung được là vì sao nhu cầu mua vàng của dân ta cao tới mức ấy.
Cái này chúng ta cũng đã lo tính từ lâu, nhưng nay nó đã bước một chân qua cửa từng nhà rồi.
Ham tụ tập vui vẻ không lường trước được điều gì, nhất là những thứ xảy ra ngoài dự kiến.
Đề xuất mức phí dăm bảy chục ngàn chỉ bằng vài lít xăng, thành phố không thu thì thôi chứ nếu thu thì mức phí mỗi lượt phải vài trăm ngàn.
Xe buýt chạy trở lại mà nhiều tuyến, nhiều xe chạy không, xe hỏng hóc gây ô nhiễm đã tạo ra sự bất thường chứ không phải là bình thường mới.
Không có sự đảm bảo chắc chắn về kỹ thuật thì những toa tầu ấy rất khó tự hành.
Mưa bão kéo dài không khéo giữ muối lại trở về với biển.
Chân tay hay đầu óc cũng là làm thuê, nhiều tháng nay không kiếm được đồng nào.
Có lúc tưởng như đã đánh bại được virus thành tích, nhưng rồi nó lại trỗi dậy mạnh mẽ, khó kiểm soát hơn.
Có sóng, có máy tính rồi, nhưng phải có chương trình và giáo trình bằng hình ảnh nữa.
Bà ấy bán xôi chuyển sang bán dừa thì được thua cái gì?
Cứ thả ra cho thu tiền dịch vụ nếu như người ta tiêm nước cất cho vợ con ông thì sao?
Đấy là cái tệ nạn làm méo mó ý nghĩa của ngày rằm tháng Bảy. Bao nhiêu mong đợi kỳ vọng tốt đẹp trở thành không khả thi.
Đáng phạt là phải phạt.
Từ đề xuất đến thực tiễn còn xa, và còn phải nghe nhiều tin tắc.
Thay thế một qui định không phù hợp nhiều khi còn khó hơn thay thế con người.