Thủ đô lại đang có thêm một cơ hội để trả lại vỉa hè cho người đi bộ.
Tâm linh, mát mẻ gì chả rõ, nhưng đó là thứ rác rất khó dọn.
Trăm vụ cháy thì trăm lẻ một vụ là do bất cẩn.
Chông gai gì đâu, dốt công nghệ mà không dám vượt qua sĩ diện của bản thân thôi.
Thu hồi được hàng ngàn tỉ gồm tiền và tài sản các loại, nhưng số người bị hại còn tăng lên, chả biết sẽ lấy lại được bao nhiêu.
Nên xem lại cách đấu giá đất, làm thật chặt chẽ để tài nguyên ấy đến đúng với người có nhu cầu thực sự.
Cái chính là trình quản lý, quyết định vẫn là con người.
Nói 2 cộng 2 bằng 3 thì em nhận thức dễ hơn.
Chính quyền phải thu hồi nhiều sổ đỏ cấp sai. Chưa có thống kê, nhưng con số đó không nhỏ.
Nói quá lên hay nói nhẹ đi, nói chưa hết, thì cũng không rõ được sự thật.
Luật pháp, qui định khá đầy đủ, vấn đề là ở người cầm quyền thực thi. Nén bạc đâm toạc tờ giấy.
Dân mình giàu thật. Không giàu có thì làm sao dám hè nhau kéo giá nhà đất lên cao như vậy?
Cùng với thái độ tận tình thì bus phải sạch sẽ, thân thiện. Nhiều xe cũ quá, kính ghế ốc vít rung bần bật. Nhiều xe nhả khói đen ngòm.
Thị trường đặc biệt này cần có sự can thiệp của Nhà nước để hạn chế lệch pha bất thường tạo ra bất công xã hội.
Những thế lực hắc ám đã và đang lộ mặt. Mà bọn chúng nên xuất đầu lộ diện chứ che giấu mãi có ngày lộ không kịp hối.
Rác rưởi nhiều quá, phải chung tay đồng lòng quét sạch.
Đó là những con số cảnh báo rằng, đã đến lúc cần mạnh tay hơn nữa để xử lý nghiêm minh cái xấu.
Lần mưa to trước thì ngập cầu mới mở rộng, lần này lại ngập đường cao tốc. Nói chung là đụng đâu hư hỏng đó.
Những ai muốn người khác biết mình sáng chói thì người đó không phải là mặt trời.
Cái xấu phải ngăn chặn kịp thời vì nó lây lan rất nhanh, khi thành thói quen rồi rất khó bỏ.