Không phải không có những người lợi dụng dịch bệnh để che giấu sự yếu kém, làm việc khuất tất.
Con mình mình dạy, cái này phải chính danh.
Đường hẹp mà nhét nhiều xe buýt, cái nào cũng khói đen sì sì phần đuôi. Bẩn thỉu, ô nhiễm, nên ít người dám bước chân lên xe buýt.
Đối với ông trưởng thôn là nợ khó trả, nếu các con ông ấy không xử lý xong để đến đời các cháu có lẽ là không thể trả được.
Buông lỏng quản lý xuất nhập cảnh để dịch bệnh lây lan là vi phạm pháp luật.
Nếu không nghiêm minh và công bằng thì 'phạt nguội' có thể trở thành 'nguội lạnh'.
Công cụ số hóa hiện đại đến đâu mà con người hư hỏng thì cũng vất đi.
Những vụ việc nhạy cảm cần phải xác minh rõ để đưa thông tin đầy đủ. Tốt hay xấu, thiện hay ác, lành hay độc phải rõ ràng.
Cần thấy rõ bản thân mình và phải nhìn trên dưới trước sau để suy nghĩ thì hành động đỡ lệch chuẩn.
Con người tôi và ông thì không giả, nhưng khi sử dụng bằng giả thì cái con người lĩnh lương và ngồi ghế cao ấy là giả.
Cần chuẩn bị kĩ để tránh chồng chéo, trùng lặp mà kém hiệu quả; tránh tình trạng có một 'rừng luật' mà khi có việc chẳng biết áp dụng luật nào.
Du lịch tâm linh chưa thấy hình thù gì đã đẽo gọt trọc núi trắng rừng, năm nay bão lũ lại về nhiều.
Phải thấy rõ là trông đợi viển vông, từ đó mới có thể dứt ra và quay lại công việc thường ngày, quan tâm đến lợi ích thiết thân.
Tham nhũng cũng như ma túy, giống nhau ở chỗ bọn tội phạm biết là phải chết mà vẫn cứ làm.
Thắp từng ngọn lửa nhỏ sưởi ấm lúc này chính là hoạt động thiện nguyện. Mong điều tốt đẹp ấy không bị lợi dụng như đã từng.
Thu nhập nhà ông gấp đôi nhưng đông con cháu nên chi tiêu gấp ba gấp bốn lần nhà tôi thì làm sao có tích lũy?
Nhiều nhiệm kỳ trôi qua rồi, người trước không dứt điểm, người sau họ ăn gì mà bắt họ làm ngay?
Những vấn đề khó khăn phức tạp nên lắng nghe người cao tuổi, nên học tập và làm theo cách hành xử của người già.
Nguy hại cho nhiều người là đám công chức cổ cồn với những đề xuất chẳng khảo nghiệm suy ngẫm gì cả.
Từ đời ông cha chúng ta góp công của gây dựng, bây giờ thoái vốn tôi với ông được gì? Đạo lý nào cho chúng cướp trắng thành quả bao đời của bao nhiêu người?