Thằng khủng bố lớn nhất là thằng con mình

Những thằng vô trách nhiệm, thiếu trách nhiệm chỉ biết có tiền, là những thằng khủng bố lớn nhất.

- Nói thật với ông là tôi ngộ ra rồi, cái thằng khủng bố lớn nhất là thằng con của mình ông ạ.

- Sao nói mờ mịt vậy? Con ông học hành thành đạt, làm ăn tấn tới. Gia đình nó trông lên chưa là đỉnh nhưng trông xuống còn nhiều người mơ ước.

- Ờ, nom vậy nhưng mà…

- Nhưng cái gì, ông xem đây, tòa luận tội vụ cháy chung cư mini năm nào ở Khương Đình mới thấy rõ mặt những kẻ khủng bố. Chủ xây chung cư có tiền, cán bộ liên quan có quyền, nhưng giống nhau ở chỗ thiếu trách nhiệm. Gọn lại như các cụ xưa nói câu gì ấy nhỉ? À, câu ấy là sống chết mặc bay tiền thày bỏ túi. Đó, những thằng vô trách nhiệm, thiếu trách nhiệm chỉ biết có tiền ấy, mới là những thằng khủng bố lớn nhất ông ơi!

- Vụ ông vừa nhắc tôi quên rồi, nhưng tôi nhớ là lẽ ra phải có nhiều thằng khủng bố lớn hơn nữa ra tòa. Còn chuyện thằng con tôi, ông thấy vậy thôi, chứ tôi khẳng định với ông rằng nó vẫn là thằng khủng bố lớn nhất!

- Ý là sao?

- Là ông nên nhìn nhận như tôi nhìn nhận thì ông mới thấy được. Rằng, khi đẻ nó ra là nó cướp mất vợ tôi. Lớn lên một chút nó cướp mất xe cộ của tôi. Giờ nó lấy vợ sinh con đẻ cái thì chúng nó cướp nốt cái nhà của tôi…

- Ôi, thật đáng thương! Vậy ông còn cái gì?

- Còn câu khẳng định với ông rằng, thằng khủng bố lớn nhất là thằng con mình./.

Mic

Bình luận

    Chưa có bình luận