- Nói thật với ông là ngu thì chết chứ bệnh tật gì?! Đang làm ăn khá giả mà bán nhà cửa, bán công ty để đưa tiền cho vợ chồng nó dẫn dụ rằng tu tập đắc đạo sẽ thành tiên, lúc ấy muốn gì được đó…
- Ui giời, chuyện cũ rích ấy bà đừng nói nữa! Tốt nhất bà nên nhắc thằng cu nhà bà đi xe bus nhiều thì mang khẩu trang vào, đang có loại cúm mới lây lan khá nguy hiểm đấy! Thằng nhà bà học giỏi, thông minh hơn thằng nhà tôi, nhưng chủ quan không phòng ngừa để nhiễm bệnh vào thì thông minh cũng như ngu mà thôi.
- Ừ, ông nói phải, nhưng mà tôi nói theo cảm tính là vậy, chứ ngẫm lại thấy những người bị lừa tiền tu tập thành tiên ấy chả ngu đâu. Xin lỗi ông chứ ngu thì lấy đâu ra tỉ nọ tỉ kia được?
- Tôi biết không ít người chả cần suy tính làm lụng gì mà vẫn giàu. Thấy dân tình bảo là họ có căn tu, tiền cứ tự nhiên rơi vào không kịp cất giữ.
- Thảo nào, những người mà ông bảo là có căn đó chỉ cần chuyên tâm tu tập thì rất dễ đắc đạo. Vợ chồng lừa đảo mới tí tuổi oắt con mà thấy được nhu cầu ấy thì phải công nhận là chúng cũng giỏi.
- Giỏi gì mà giỏi? Bọn lừa đảo không thể xếp vào hàng giỏi được!
- Ông nặng lời rồi, vậy thì những người bị chúng lừa, những người muốn đắc đạo thành tiên ấy thì xếp vào hàng gì?
- Hàng… hàng bệnh nhân.
- Bệnh gì?
- Bệnh… bệnh đắc đạo./.
Mic