- Hồi xưa chuẩn bị thi đại học bố phải tìm thày để học thêm con à. Để bố hỏi mấy người bạn xem ai còn dạy luyện thi thì bố sẽ xin cho con học.
- Thôi bố ạ, bây giờ bọn con không thi như bố mẹ hồi xưa. Con cố gắng làm tốt bài thi tốt nghiệp là được rồi, sẽ có nhiều lựa chọn.
- Ờ thôi, tùy con. Nhưng ngoài chuyện học thi có điều này bố muốn nói với con. Gần đây xảy ra nhiều vụ va chạm giao thông rồi chửi đánh nhau nghiêm trọng quá. Con cần chú ý tới điều này, không được để xảy ra việc gì đáng tiếc. Lỡ va chạm thì chủ động xin lỗi, làm nhẹ đi, đừng để người ta nói mình là con nhà không có người dạy.
- Vâng ạ. Nhưng con thấy mấy vụ đánh chửi nhau đó là do ai dạy họ ấy bố à, chứ đâu phải tất cả đều tại gia đình?
- Ai dạy?
- Chẳng phải nhiều lần bố nói là cha mẹ sinh con trời sinh tính đó sao?
- Phải, nói vậy nhưng cần hiểu cho rõ. Rằng, cha mẹ là gốc, khi đã đổ tại trời là khó cứu chữa rồi con ơi. Bố mà làm ngành giáo dục bây giờ bố sẽ quyết định thi tốt nghiệp phải có môn giáo dục công dân.
- Vâng, nhưng con thấy nhiều thầy cô dạy môn giáo dục công dân nói rất hay mà không được học trò yêu quý bằng thầy cô dạy môn khác.
- Đúng vậy, trường học là mô phạm, là điều răn thôi. Tính khí, nhân cách con người hình thành từ cái gốc gia đình con à./.
Mic