Dân tộc này cứ không thôi khát vọng muôn thuở thái bình…
Câu chuyện của cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Pò Hèn trên chốt kiểm soát biên giới 26 chỉ là một trong hàng ngàn câu chuyện của lực lượng tuyến đầu chống dịch.
Nhớ nhất là những buổi chào cờ sáng mùng Một Tết Nguyên đán. Từ các ngõ xóm, người của các gia đình lần lượt tập trung về sân đình nằm ở giữa làng.
Dù chơi hoa gì thì Tết Hà Nội không thể thiếu cành đào. Hoa đào là loại hoa đại diện cho mùa xuân vì sắc đỏ rực rỡ.
Đi qua những miền đất lở, trên gương mặt người già, trẻ thơ, nét âu lo đã tạm lui, nhường chỗ cho nụ cười ấm áp.
Những tháng ngày cam go chống dịch dài đằng đẵng đang dần qua. Những chiến sĩ áo trắng ngoan cường mong chờ một năm mới sạch bóng 'kẻ thù Covid-19'.
Ai cũng bận rộn nhưng khi F0 cần thì sẵn sàng giúp sức. Đó là sự hy sinh. Hy sinh để thấy mình may mắn khi vẫn có thể cùng nhau đi qua mùa dịch.
Ca kịch 'Khát vọng Đăm San' - chuyển thể từ anh hùng ca Đam San (Khan Đăm San) - của tỉnh Đắk Lắk được chính thức công diễn từ xuân Nhâm Dần này.
Những hiện vật quý được những nhà sưu tập trao lại cho Bảo tàng Đắk Lắk để lan tỏa nhiều hơn đến công chúng và lưu giữ cho thế hệ sau.
Sau khi dừng thực hiện dự án Nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận 2 vào cuối năm 2016, hàng trăm hộ dân tại khu vực quy hoạch vẫn sống trong cảnh thiếu thốn đủ bề.
Ngay gần khu di tích Côn Sơn, phường Cộng Hòa, TP Chí Linh, Hải Dương có cánh đồng thanh hao hoa trắng rộng gần 20ha.
Cơ sở may mặc của gia đình chị Nghiêm Thị Thu Hường ở TP Lạng Sơn tạo việc làm cho gần 100 người khuyết tật, giúp họ tự tin hòa nhập cộng đồng.
Từ bỏ tập tục du canh du cư, người La Hủ ở huyện Mường Tè, Lai Châu làm theo tiếng gọi của Đảng, xuống núi để có cuộc sống no ấm hơn tại các bản làng tập trung.
Không còn mùa đói, mùa di cư, bản làng người La Hủ hôm nay được soi sáng bởi những mùa trăng - mùa no ấm.
Dấu chân của những người lính biên phòng tỉnh Lai Châu đã lặng thầm đồng hành cùng đồng bào La Hủ trên những đỉnh núi, vách đá cheo leo.
Cái đói của đồng bào La Hủ kéo dài theo năm tháng và kết lại thành mùa đói, song hành cùng mùa di cư và được bắt đầu từ mỗi ngày khi người dân thức giấc.
Người La Hủ là dân tộc thiểu số trong cộng đồng 54 dân tộc Việt Nam, sinh sống duy nhất ở huyện biên giới Mường Tè, tỉnh Lai Châu.
Trẻ em vùng cao có cuộc sống khó khăn vất vả, thiếu thốn nhưng gương mặt các em bé luôn rạng ngời niềm vui.
Vợ chồng nghệ sĩ Kiều Mỹ Dung - họa sĩ Trần Thiện đã sống trọn cuộc đời 'tằm nhả tơ', góp phần lưu giữ và phát triển nghệ thuật truyền thống dân tộc.
Hơn 200 người nghiện đã cai nghiện thành công, hơn 100 người lầm lỡ tái hòa nhập cộng đồng, có cuộc sống ổn định.