Bay đại ngàn Tà Đùng

Từ ngày 24-26/6, du khách đến với Tà Đùng (Đắk Nông) sẽ được thoả mãn với trải nghiệm bay đôi dù lượn...

 

Từ ngày 24-26/6, du khách đến với Tà Đùng (Đắk Nông) sẽ được thoả mãn với trải nghiệm bay đôi dù lượn, ngắm nhìn những cánh dù chao lượn trên bầu trời đại ngàn Tây Nguyên hùng vĩ tại Hồ Tà Đùng.

Hồ Tà Đùng được mệnh danh là Hạ Long của Tây Nguyên cùng với top phi công có giờ bay nhiều nhất Việt Nam và chiêm ngưỡng màn trình diễn dù lượn, bay đội hình dù lượn có động cơ vô cùng đặc sắc. Bay đôi trải nghiệm dù lượn là một sự kiện thể thao dù lượn do Sở VHTT Tỉnh Đăk Nông phối hợp cùng các cơ quan liên quan đồng tổ chức mang tên “Cao nguyên gió Tà Đùng” và “Giải dù lượn mở rộng Tà Đùng - Đắk Nông”.

Hồ Tà Đùng nhìn từ trên cao.

Núi Tà Đùng nằm cách thành phố Buôn Mê Thuột khoảng 160km, được coi là “nóc nhà” của tỉnh Đắk Nông với độ cao ấn tượng, 1982m. Từ trên cao, du khách có thể nhìn bao quát cả không gian rộng lớn, tuyệt đẹp của đại ngàn Tây Nguyên, của Hồ Tà Đùng rộng hơn 3000ha, bao gồm 47 đảo lớn đảo nhỏ với rải rác vài chục hộ dân làm nghề đánh bắt cá. Tà Đùng được mệnh danh là “Vịnh Hạ Long của Tây Nguyên” bởi vẻ đẹp hùng vỹ, trong trẻo mát lành cùng với sự độc đáo của hệ thống các đảo lớn nhỏ nhấp nhô trùng điệp trên mặt hồ.

Trải nghiệm ngắm nhìn đại ngàn Tây Nguyên từ độ cao hàng ngàn mét dưới cánh dù lượn, du khách sẽ được trải nghiệm cảm giác được tự do tung bay trong gió, chiêm ngưỡng vẻ đẹp tươi mát, thơ mộng của đất trời. Nếu bay vào sáng sớm, du khách sẽ được thử cảm giác bay xuyên mây, ngắm nhìn Tà Đùng ẩn hiện huyền ảo qua màn sương bảng lảng. Buổi chiều, khi mây tan, non nước Tà Đùng hiện ra sắc nét, bình yên và lãng mạn. Ngắm hình hoàng hôn buông mình trên Tà Đùng chắc chắn cũng sẽ mang đến cảm giác choáng ngợp khó quên cho du khách.

“Giải dù lượn mở rộng Tà Đùng - Đắk Nông” còn có nhiều hoạt động hấp dẫn, như: Thi đấu dù lượn hạ cánh chính xác; Thi đấu bay dù lượn đường dài (Cross Coutry) và biểu diễn bay đội hình dù lượn có động cơ.

Phi công Đặng Văn Mỹ bay dù lượn trên Hồ Tà Đùng

Phi công Đặng Văn Mỹ chia sẻ: “Tà Đùng rất đẹp nhưng chưa có nhiều dịch vụ vui chơi, giải trí hấp dẫn thu khách. Sự kiện “Cao nguyên gió Tà Đùng” và “Giải dù lượn mở rộng Tà Đùng - Đắk Nông” được kỳ vọng sẽ mở ra một hướng đi mới phát triển du lịch tại nơi này. Trải nghiệm bay bổng trên cao, ngắm non sông bằng đôi mắt loài chim rất dễ gây nghiện, vì vậy, tôi tin dù lượn sẽ chinh phục được trái tim du khách”.

Trong 3 ngày từ 24-26/6, bầu trời Tà Đùng sẽ trở thành background “sống ảo” tuyệt đẹp với hàng chục chiếc dù lượn đầy màu sắc tung bay. Du khách, người dân được miễn phí vào tham quan, theo dõi các tiết mục hấp dẫn. Bên cạnh các hoạt động dù lượn, du khách còn có cơ hội thưởng thức các sản vật địa phương, camping qua đêm, tìm hiểu về đời sống văn hóa dân tộc Mạ đặc sắc./

 

Bình luận

    Chưa có bình luận