Xốc lại tinh thần cho trận chiến trường kỳ

  • 10/12/2021 02:00:00
  • VOVGIAOTHONG.VN
  • Xã hội
  • 0

Số ca nhiễm COVID-19 ở TP.HCM tăng trở lại. Các y bác sĩ sau 5 tháng ròng mệt nhoài, giờ đây tiếp tục xốc lại tinh thần cho 1 trận chiến trường kỳ.

 

11giờ, ngày giữa tuần 2 của tháng 12, tại BV Bệnh viện Hồi sức Covid-19 TP TP.HCM. Các bác sĩ đang hồi sức tích cực cho một bệnh nhân trở nặng.

Mặc dù dễ thở hơn so với đợt dịch cao điểm tháng 7 và hiện tại chưa có ca nào chạy ECMO, tuy nhiên, nhu cầu bệnh nhân nặng chuyển lên tầng 3 điều trị khoảng 30-35 bệnh nhân/ngày đang gây áp lực không nhỏ đến lực lượng tuyến đầu:

Thạc sĩ BS CK1.Trần Hữu Chinh, khoa Hồi sức 2A cho biết: "Bệnh nhân đông lại từ đầu tháng 11, số lượng bệnh nặng tăng lên. Hiện mình cố gắng thì làm được, chứ không đủ để mình làm. Hiện bệnh viện có 4 khoa Hồi sức, gần 200 bệnh nhân nặng và nguy kịch. Riêng thở máy có 50 ca, 40 ca thở HFNC, còn lại các ca thở mask.... Các tổn thương phổi không quá nặng nề, có thể là do tác dụng của vaccine".

Theo đánh giá của các bác sĩ, bệnh nhân nặng hầu hết là những người cao tuổi, có bệnh lý nền, béo phì và chưa tiêm vaccine.

Từng là “tuyến lửa” cam go nhất giữa những tháng ngày TP.HCM là tâm dịch, khi dịch tạm ổn, các lực lượng chi viện từ miền Bắc rút về, Bệnh viện Hồi sức COVID-19 TP TP.HCM quy mô 1000 giường hồi sức thu hẹp còn 150 giường.

BV đảm nhận lượng bệnh phía đông thành phố gồm TP.Thủ Đức, quận 4 và Bình Thạnh. Ngoài 4 khoa và khu Hồi sức 2A vẫn còn được giữ lại lực lượng nhân viên y tế cơ hữu để ứng phó với kịch bản diễn biến tăng các ca bệnh nặng, bệnh viện tiếp tục “lắp ghép” khẩn thêm khoa 2B với quy mô 200 giường, nhưng đã nhận 215 bệnh nhân nặng và nguy kịch.

Nhân sự là thách thức lớn nhất trong lúc này, trong bối cảnh lực lượng y tế của TP đã phải chi viện cho các tỉnh miền Tây và tuyến y tế cơ sở. Bác sĩ Chuyên khoa 2 Trần Thanh Linh - Phó Giám đốc Bệnh viện Hồi sức COVID-19 chia sẻ: "Nhân sự ít nhất cho tầng 3 phải là 2 bác sĩ và 5 điều dưỡng cho 15 bệnh nhân tối đa. Hiện chúng ta có 200 bệnh nhân, sắp tới là 300 giường bệnh nữa, trong thời gian sắp tới chúng ta cần hơn 100 bác sĩ và 5 khoa thì cần 400 điều dưỡng. Trên lý thuyết, chúng ta cần như vậy, nhưng trên thực tế cũng phải liệu cơm gắp mắm, tức là trộn nhân lực, vừa triển khai, vừa đào tạo".

CÁC Y BÁC SĨ LẠI TIẾP TỤC TRẬN CHIẾN TRƯỜNG KỲ CHỐNG LẠI COVID-19

Theo Ths.BS Phạm Minh Huy, Trưởng khoa Hồi sức 2B, khoa chỉ mới thiết lập 2 ngày đã có 25 ca bệnh nhập viện. Trong khi nhân sự chỉ có thể đảm đương tầm 40 ca, nếu kéo dài thêm sẽ khó lòng đáp ứng đủ chuyên môn điều trị.

Nhân sự lúc đầu gửi cho Sở Y tế chỉ có thể mở lên 150 giường thôi, mà lúc đó đã đến 180 bệnh nhân rồi. Các bệnh viện dưới tầng dưới liên hệ rất nhiều, không có chỗ nhận.

Vì vậy đề nghị Sở Y tế cung cấp thêm nhân sự. Bác sĩ thì hiện giờ chỉ có 1 bác sĩ về hồi sức thôi, 5 bác sĩ còn lại từ nội khoa hoặc các khoa khác, về điều dưỡng, có 11-12 người nhưng chỉ có 6 điều dưỡng chính, còn lại là 5 sinh viên của trường Đại học Nguyễn Tất Thành.

Đã gần 5 tháng từ ngày BV Hồi sức tiếp nhận những ca bệnh nặng đầu tiên, y bác sĩ gần như đã kiệt sức. Dịch tạm yên vào đầu tháng 10 như một phút “giải lao” giảm áp lực, để rồi họ bước tiếp vào phòng “Hồi sức” xốc lại tinh thần cho cuộc chiến trường kì phía trước, với thách thức: giảm tỷ lệ tử vong dưới mức 50 ca/ ngày./.

Hồng Lĩnh - Phan Nhơn/VOVgiaothong.vn

 

Bình luận

    Chưa có bình luận