Thầy thuốc trẻ mang Trung thu ấm áp tới tâm dịch

Dù có chút thời gian ít ỏi nhưng các thầy thuốc trẻ vẫn tranh thủ chuẩn bị một Trung thu ấm áp cho gần 100 em nhỏ là F0, F1 nơi tâm dịch…

 

Là lực lượng tuyến đầu chống dịch, đội ngũ y, bác sĩ luôn phải đối mặt với nhiều khó khăn, áp lực công việc lớn. Dù chỉ có một chút thời gian ít ỏi để nghỉ ngơi nhưng các bác sĩ, điều dưỡng tại khu cách ly tập trung trường THPT Phước Kiển (huyện Nhà Bè) vẫn tranh thủ chuẩn bị từng phần quà Trung thu cho gần 100 em nhỏ là F0, F1 đang được điều trị và cách ly tại đây để mong các em có một mùa Trung thu ấm áp nơi tâm dịch.

Toàn cảnh các tình nguyện viên tạo những món quà đặc biệt cho các em nhỏ trong khu điều trị tầng 1.

Những ngày cần kề Tết Trung thu, các y bác sĩ tại khu cách ly tập trung trường THPT Phước Kiển (huyện Nhà Bè) đã âm thâm chuẩn bị các phần quà cho các bệnh nhân nhỏ tuổi.

Đã 22h đêm nhưng bên trong khu nhà hành chính trường THPT Phước Kiển (huyện Nhà Bè, TP. Hồ Chí Minh), gần 20 là cán bộ, sinh viên của Trường Đại học Y dược Thái Bình vẫn tỉ mẩn nói cười: người gấp thếp, người cắt giấy, người nối dây vào đèn… tạo ra những chiếc đèn Trung thu với mẫu mã sinh động.

 Vừa khéo léo gấp tạo hình từng chiếc đèn lồng xinh xắn, tình nguyện viên Lại Yến Nhi - lớp Đa khoa, trường ĐH Y dược Thái Bình vui vẻ nói: Tôi cùng các bạn trong Đại học Y Thái Bình vào TP.HCM đã hơn một tháng nay. Đại dịch COVID-19 phức tạp, TP. Hồ Chí Minh thực hiện giãn cách nhưng chứng kiến những ánh mắt thơ ngây chưa thể nhận thức hết được sự khốc liệt của đại dịch nên các thành viên trong tổ tình nguyện tại trường đã “vận dụng” các đầu mối hỗ trợ nguyên vật liệu để làm đèn lồng, để có những phần quà ý nghĩa gửi đến các em nhỏ vào đúng ngày Trung thu sắp tới.

Yến Nhi cũng mong muốn, những chiếc đèn Trung thu sẽ là “món quà vô giá” để gần 100 em nhỏ nơi đây có thể cảm nhận được tình yêu thương của đội ngũ y, bác sĩ tại khu cách ly và mong các em vẫn có một mùa Trung thu ấm áp nơi tâm dịch.

Nguyễn Duy Phương - Sinh viên lớp I6C, trường ĐH Y dược Thái Bình chia sẻ khoảnh khắc được làm điều ý nghĩa mang đến cho các em nhỏ.

Với Nguyễn Duy Phương - sinh viên lớp I6C, trường ĐH Y dược Thái Bình thì mong muốn làm nhiều điều ý nghĩa cho các em nhỏ cũng chính là giây phút có thể gạt bỏ những căng thẳng sau những giờ làm việc. “Nếu không ở trong khu cách ly có lẽ tụi nhỏ đã được tham gia đi rước đèn, chơi các trò chơi, được phá cỗ trông trăng. Những chiếc đèn lồng này là tình cảm mà tôi muốn gửi đến các em nhỏ để động viên tinh thần, tiếp thêm sức mạnh giúp các em chiến thắng bệnh tật, sớm trở về bên gia đình” - Nguyễn Duy Phương chia sẻ.

Khu cách ly tập trung điều trị bệnh nhân COVID-19 tầng 1 tại trường THPT Phước Kiển (Nhà Bè) có gần 400 bệnh nhân F0. Trong đó có gần 100 F0 là trẻ em từ 45 ngày tuổi đến 14 tuổi.

Đây là một trong 5 khu cách ly do trường ĐH Y dược Thái Bình phụ trách có số lượng trẻ em đông nhất.

Tình nguyện viên Lại Yến Nhi mong muốn, những chiếc đèn Trung thu sẽ là “món quà vô giá” để gần 100 em nhỏ nơi đây.

PGS.TS Phạm Thị Dung - Trưởng bộ môn Dinh dưỡng và An toàn thực phẩm (ĐH Y Dược Thái Bình), Trưởng Đoàn công tác số 2 của trường ĐH Y dược Thái Bình cho biết, trong bối cảnh Tết Trung thu đang cận kề, các tình nguyện viên là sinh viên của trường đã rất sáng tạo, các bạn đã nhờ các tình nguyện viên của huyện đoàn hỗ trợ mua giấy, hồ keo để tự tay làm đèn lồng. Các bạn đã chuẩn bị trung thu cho các cháu phù hợp với điều kiện trong khu cách ly”.

“Kế hoạch Trung thu thì các bạn sẽ bí mật đến phút cuối cùng để tạo ra bất ngờ cho các bé. Tôi hoàn toàn ủng hộ ý tưởng này, bởi không chỉ tạo động lực tinh thần cho các em nhỏ, mà còn cho cả bố mẹ, ông bà, người thân của các bé là động lực để họ vượt qua được bệnh tật”, PGS.TS Phạm Thị Dung chia sẻ.

Được biết, hầu hết, các trẻ nhỏ có mặt tại khu cách ly điều trị người bệnh COVID-19 tầng 1 này đều đi cùng gia đình, người thân. Có rất nhiều gia đình có ông bà, bố mẹ đều mắc COVID-19 và đều “xin” được ở lại cùng nhau để hỗ trợ y, bác sĩ chăm sóc người thân./.

PV

 

 

 

Bình luận

    Chưa có bình luận