Đắm say Bản Giốc, Ngườm Ngao

Đến với thác Bản Giốc, động Ngườm Ngao, bắt gặp một Cao Bằng khác lạ. Một Cao Bằng thấp thoáng, e ấp nép mình trong làn nước mờ bụi sương. Một Cao Bằng mờ ảo, ẩn hiện trong làn khói nước đầy hùng vĩ, đầy tráng lệ. Một Cao Bằng vô cùng lộng lẫy, kiêu sa với những lớp thạch nhũ rực rỡ… khiến người lữ thứ dừng chân chẳng muốn rời.

 

Thác Bản Giốc quyến rũ lòng người

Cách Hà Nội khoảng 335km, Bản Giốc - Cao Bằng là một trong những thác nước nổi tiếng không chỉ ở nước ta mà còn được bạn bè quốc tế biết đến, là một trong 21 thác nước lớn nhất, đẹp nhất thế giới.

Chúng tôi ghé thăm thác Bản Giốc vào một chiều cuối đông, khi cái lạnh đã bớt phần băng giá, bởi len lỏi trong giá lạnh đã phảng phất hơi ấm của mùa xuân. Những vệt nắng nhạt cuối đông như nét chấm phá tạo nên vẻ đẹp của thiên nhiên nơi đây. Vừa bước xuống xe, quanh tôi đã tràn ngập âm thanh reo vui của tiếng nước chảy, thác đổ…

Nguồn ảnh: Công ty cổ phần du lịch Cao Bằng

Từ xa, thác nước với độ cao trên 30 m đổ xuống tung bọt nước trắng xoá, tạo nên cảm giác hoang sơ đầy tráng lệ. Nhìn từ trên cao xuống, thác nước thẳng đứng với những dòng nước trắng xoá, len lỏi qua từng kẽ đá, từng tán cây xanh buông mình xuống dòng sông bên dưới. Phần giữa thác, một mô đá nhô lên, xẻ dòng nước thành ba luồng như những dải lụa trắng vắt ngang núi rừng.

Nguồn ảnh: Công ty cổ phần du lịch Cao Bằng

Đến gần hơn, một không gian hùng vĩ, thơ mộng chợt mở ra đầy kỳ ảo với ngọn thác nhiều tầng, được bao quanh bởi những tán cây lớn và núi đá vôi cao như một bức tranh sơn thủy. Những khối nước lớn trắng xóa đổ xuống các bậc đá, xen lẫn màu xanh của núi rừng. Hơi nước bốc lên tạo thành sương mù huyền ảo, khiến ta như lạc vào xứ sở thần tiên. Nắng cuối đông chiếu vào dòng thác xuyên qua làn bụi nước mờ mịt tạo nên những chiếc cầu vồng sắc màu, lung linh huyền ảo. Trái ngược với vẻ hùng vĩ nơi ngọn thác, dưới chân thác là một dòng sông rộng, hiền hòa, mặt nước trong xanh, phẳng lặng in bóng mây trời. Có lẽ chính sự đối nghịch giữa sự dữ dội của thác nước phía trên và sự hiền hòa của mặt sông bên dưới khiến thác Bản Giốc càng trở nên độc đáo và quyến rũ. Nhìn từ trên cao, thác Bản Giốc như tấm lụa trắng, mềm mại uốn lượn giữa màu xanh bạt ngàn của núi rừng. Tất cả tạo ra một khung cảnh kỳ vĩ khiến người xem ngẩn ngơ, choáng ngợp bởi vẻ đẹp hùng vĩ và dữ dội của nó, để rồi chỉ biết lặng người chiêm ngưỡng, tận hưởng và cố ghi khắc thật lâu vẻ đẹp đó trong ký ức.

Động Ngườm Ngao, kiệt tác của thiên nhiên

Cách thác Bản Giốc khoảng 3 km là động Ngườm Ngao nổi tiếng với vẻ đẹp huyền bí của hệ thống thạch nhũ kỳ thú. Đây là hang động xếp vào hàng đẹp nhất Việt Nam, được hình thành từ sự phong hóa lâu đời của đá vôi. Động Ngườm Ngao nằm ở bản Gun, xã Đàm Thủy, có vẻ đẹp vô cùng lộng lẫy với những nhũ đá muôn sắc màu đan xen nhau từ dưới lên và từ trên cao rủ xuống nhiều hình thù khác nhau tạo nên hang động thiên nhiên vô cùng độc đáo, mới lạ và đẹp mắt.

Nguồn ảnh: Công ty cổ phần du lịch Cao Bằng

Theo người dân nơi đây, Ngườm Ngao có nghĩa là động Hổ. Theo truyền thuyết, tiếng suối chảy trong động phát ra nghe như tiếng gầm rú của hổ dữ nên người dân địa phương đặt tên động là Ngườm Ngao. Động Ngườm Ngao được người dân địa phương phát hiện năm 1921 nhưng mãi tới năm 1995 mới chính thức được khảo sát bởi Hiệp hội Hang động Hoàng gia Anh. Động có tổng chiều dài 2.144m, gồm 3 cửa chính: Ngườm Ngao, Ngườm Lồm và Bản Thuôn.

Vào động Ngườm Ngao, chúng tôi như đang lạc vào một thế giới khác và choáng ngợp trước vẻ đẹp của những lớp thạch nhũ vàng rực, lấp lánh như được dát vàng với muôn vàn hình thù khác nhau. Cùng với thời gian, những nhũ đá và măng đá được phong hóa đã tạo nên những khung cảnh sinh động.

Càng vào sâu trong động, quang cảnh càng hấp dẫn, lôi cuốn, thôi thúc sự tìm hiểu, khám phá. Nhiều khối nhũ đá, măng đá mọc từ trên xuống hay nhô từ mặt đất lên, kích thước to nhỏ khác nhau, muôn hình muôn vẻ như hình cây tơ hồng, bầu sữa mẹ, cóc thần, cây đàn đá, cây san hô và con tàu, thác vàng, thác bạc, đài sen,… đua nhau khoe sắc, tạo nên không gian huyền ảo, đan xen như mê cung kỳ diệu. Đặc biệt, do lượng canxi vôi hóa bị pha nhiều tạp chất nên nhũ đá của động Ngườm Ngao có màu sắc màu của nhũ đá trong động biến hóa khôn lường, chỗ này xanh, tím chỗ kia vàng, nâu… Nhờ đó, du khách có thể thỏa sức tưởng tượng ra tòa sen, tòa tháp nguy nga tráng lệ như trong cung điện hoặc thân thuộc hơn như hình ảnh quây quần bên bếp lửa bập bùng….

Nguồn ảnh: Công ty cổ phần du lịch Cao Bằng

Theo lời của hướng dẫn viên du lịch, động Ngườm Ngao được chia thành nhiều khu như khu “tứ trụ thiên đình”, khu trung tâm, khu châu báu... Sở dĩ được đặt tên là “tứ trụ thiên đình” bởi khu vực này có 4 cột đá trông như 4 cột chống trời vươn cao đỡ lấy vòm động. Với sự sắp xếp khéo léo của thiên nhiên, những nhũ đá trong hang có hình dáng đức Phật, tượng ông, tượng bà, cô tiên, thuyền rồng của nhà vua,... giống như bức tranh “thiên đình” thu nhỏ.

Thác Bản Giốc nằm giữa biên giới Việt – Trung nên có 2 tên. Nếu nhìn từ chân thác thì có 2 phần thác bên trái (gọi là thác phụ) và phần thác bên phải (gọi là thác chính). Thác phụ và một nửa thác chính bên tay trái thuộc về chủ quyền Việt Nam. Thác chính ở phía bắc rộng khoảng 100m, cao 70m, gồm 3 tầng thác chênh nhau 34m. Nửa còn lại bên phải của thác chính thuộc về Trung Quốc. Việt Nam gọi thác phụ là thác Cao, thác chính là thác Thấp, nhưng gộp cả 2 phần thác thì gọi chung này là thác Bản Giốc. Còn phía Trung Quốc lại chia thành 2 thác riêng. Thác chính là thác Đức Thiên còn thác phụ là thác Bản Ước.

Đặc biệt, nhũ đá có hình bông sen vàng úp ngược là một kiệt tác của thiên nhiên, được nhiều người yêu thích. Những cánh hoa sen được gọt giũa công phu, phủ ánh sáng vàng lóng lánh. Theo hướng dẫn viên, đài sen úp ngược gắn với sự tích về một vị sư ngồi trên đài sen tu mãi mà không thành chính quả. Buồn chán, phẫn chí nên vị sư đã úp ngược đài sen xuống, còn mình thì biến thành cột đá đứng bên cạnh đài sen úp ngược... Với vẻ đẹp kỳ vĩ và nên thơ này, động Ngườm Ngao được xem như kiệt tác mà thiên nhiên đã ban tặng cho vùng đất Cao Bằng.

Nhũ đá, nguồn Công ty cổ phần du lịch Cao Bằng

Đến với thác Bản Giốc, động Ngườm Ngao như bắt gặp một Cao Bằng khác lạ, với thác nước hùng vĩ, hang động kỳ thú và những bản làng ẩn hiện trong sương khói. Đứng trước Bản Giốc, Ngườm Ngao, mọi vướng bận của cuộc sống thường nhật như bị xua tan, những xúc cảm đẹp đẽ bừng tỉnh. 

Động Ngườm Ngao được người dân địa phương phát hiện năm 1921 nhưng mãi tới năm 1995 mới chính thức được khảo sát bởi Hiệp hội Hang động Hoàng gia Anh. Động có tổng chiều dài 2.144m, gồm 3 cửa chính: Ngườm Ngao, Ngườm Lồm và Bản Thuôn.

 

 

Bình luận

    Chưa có bình luận