Người dân mang rau củ quả, gà vịt ủng hộ bộ đội tìm kiếm nạn nhân mất tích

Người dân xã Phong Xuân mang rau, củ quả, gà vịt… đến ủng hộ bộ đội đi tìm kiếm nạn nhân mất tích ở Thủy điện Rào Trăng 3.

 

Đồng bào miền Trung đang trải qua những ngày mưa lụt lịch sử. Sự cố đoàn cán bộ đi cứu nạn bị mất tích tại ở khu vực Thủy điện Rào Trăng 3, xã Phong Xuân, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế khiến cả nước bàng hoàng. Lúc này, hàng trăm cán bộ, chiến sĩ của Quân đội cùng nhiều lực lượng khác đang nỗ lực tìm kiếm cứu hộ.

Bà Nguyễn Thị Tám (ngồi giữa) năm nay 80 tuổi mang gà, rau đến ủng hộ bộ đội.

Chia sẻ nhọc nhằn, vất vả với các lực lượng tham gia cứu nạn, người dân xã Phong Xuân tự mang rau, củ quả, gà vịt, cá nuôi đến ủng hộ bộ đội.

Phụ nữ xã Phong Xuân giúp bộ đội nấu ăn.

Đợt lụt vừa qua, căn nhà của bà Nguyễn Thị Quế, ở thôn Bình An, xã Phong Xuân, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế bị ngập cả mét. Nước lũ vẫn chưa ra khỏi nhà. Nghe bộ đội đến tìm kiếm cứu nạn những người bị mất tích ở Thủy điện Rào Trăng 3, bà lội nước mang theo nhiều rau củ quả, nấm đến ủng hộ các lực lượng cứu nạn.

Cùng bộ đội làm bữa ăn cho cán bộ, chiến sỹ tìm kiếm cứu nạn vụ Thủy điện Rào Trăng 3.

Đã ngoài 70 tuổi nhưng bà vẫn tình nguyện cùng chị em trong thôn phụ giúp bộ đội nấu ăn. Bà Quế không cầm được lòng khi nghe tin mấy anh bộ đội đi cứu nạn lại gặp nạn trên núi, bà chia sẻ: “Nghe bị núi lở trên thủy điện, tôi cũng mang ít rau cải, bắp chuối, đu đủ về ủng hộ bộ đội để có sức khỏe cứu những người vẫn bị mắc kẹt trên thủy điện”.

Chuẩn bị cơm trưa cho bộ đội làm nhiệm vụ tìm kiếm cứu nạn.

Sáng sớm nay, bà Nguyễn Thị Tám bắt con gà đang nuôi trong chuồng, ra vườn hái thêm mấy quả đu đủ mang đến trường học, nơi bộ đội đóng quân để ủng hộ. Bà Tám năm nay gần 80 tuổi, con cái đã có gia đình ra ở riêng, chỉ còn 2 ông bà ở với nhau. Cơn bão số 5 vừa qua, căn nhà của bà bị sập, dân quân địa phương, bộ đội đến giúp dựng lại. Bà Tám cho biết, khi mình hoạn nạn bộ đội đến giúp, giờ nghe tin bộ đội đi cứu nạn lại gặp nạn, bà chỉ có mấy con gà mang đến cho các chú bộ đội ăn no, tiếp tục tìm kiếm người mất tích.

Đơn vị Công binh 414 sẵn sàng lên đường tìm kiếm cứu nạn.

Ngay sau khi đến xã Phong Xuân, huyện Phong Điền để làm nhiệm vụ mở đường vào khu vực hiện trường bị nạn, đơn vị Công binh 414 Bộ tư lệnh Quân khu 4 đóng quân tại trường học Tiểu học Phong Xuân. Hình ảnh những cụ già 70, 80 tuổi, lội bộ mang từng bó rau, con gà, cân thịt đến ủng hộ, rồi ở lại phụ giúp nấu ăn làm các cán bộ, chiến sĩ công binh rất cảm động. Người nhặt rau, người chặt thịt, người lấy nước, tình quân dân càng thêm thắm thiết.

Người dân xã Phong Xuấn mang rau củ, quả, gà vịt đến ủng hộ và ở lại phụ giúp bộ đội nấu ăn.

Trung tá Mai Văn Thanh, Tham mưu Trưởng đơn vị Công binh 414 bày tỏ lòng biết ơn trước những tình cảm tốt đẹp của bà con dành cho cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị.

Người dân xã Phong Xuân mang rau xanh ủng hộ bộ đội.

“Sau khi khi đơn vị hành quân thực hiện nhiệm vụ được nhân dân bà con xã Phong Xuân, khu vực nơi đơn vị đóng quân rất nhiệt tình. Chính quyền địa phương bố trí nơi ăn ở, bà con đến giúp công tác hậu cần. Đặc biệt trong thời điểm bà con bị ảnh hưởng lũ lụt đồng bào rất khó khăn, bà con hỗ trợ bó rau quả mướp để ủng hộ bộ đội ăn để lấy sức thực hiện nhiệm vụ. Cán bộ, chiến sĩ sẽ quyết tâm thực hiện nhiệm vụ tốt, đảm bảo an toàn”, trung tá Mai Văn Thanh chia sẻ./.

Mang gà đến ủng hộ.

Trung tá Mai Văn Thanh, Tham mưu Trưởng Đơn vị Công binh 414 Bộ tư lệnh Quân khu 4.

Xe cứu thương của bộ đội công binh sẵn sàng tiếp nhận nạn nhân đưa đi cấp cứu.

Phụ nữ xã Phong Xuân, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế giúp bộ đội chuẩn bị bữa ăn.

Người mang rau xanh đến hỗ trợ.

Đình Thiệu/VOV-miền Trung

 

 

Bình luận

    Chưa có bình luận