Lãng mạn thác Dải Yếm

Thác Dải Yếm hay còn gọi là thác Nàng, thác Bản Vặt, được ví như vẻ đẹp của người con gái đang độ tuổi trăng tròn.

 

Khi nhắc tới thác Dải Yếm (thị trấn Mộc Châu, tỉnh Sơn La) người ta lại nhớ tới chuyện tình của đôi trai tài gái sắc nhưng kém phận.

Thác Dải Yếm hay còn gọi là thác Nàng, thác Bản Vặt, được ví như vẻ đẹp của người con gái đang độ tuổi trăng tròn. Ngày đó, vì chiến tranh nên 2 người phải tạm xa nhau, chàng trai nhập ngũ và lên đường sang nước bạn Lào chiến đấu. Và dòng thác này chính là nơi đã chứng kiến họ thề non hẹn biển, quyết đợi nhau đến ngày đoàn tụ. 

Chiến tranh kết thúc, mãi không thấy người yêu trở về, người con gái chung thủy ngày ngày lên thác ngóng trông người yêu. Một ngày nọ, trời bỗng nổi giông tố, mây kéo đến đen kịt cả một vùng. Khi quang mây, thì không thấy người con gái kia đâu nữa, chỉ còn vương trên cành cây dải yếm của nàng.

Cảm thương số phận và ngưỡng mộ tình yêu của đôi trai gái, người dân nơi đây đã đặt tên cho dòng thác là thác Dải Yếm.

Ngày nay, thác Dải Yếm là một địa điểm du lịch không thể bỏ qua đối với du khách mỗi khi đến với Mộc Châu. Thác nước đẹp nhất vào mùa hạ, tung bọt trắng xóa mềm mại. Đến đây dù vào ngày nắng nóng cũng cảm nhận được không khí mát rượi, trong lành.

Để tăng thêm sức hút du khách, một cây cầu kính, nơi du khách có thể thoải mái check-in và ngắm nhìn toàn cảnh xứ Mộc Châu, đang được gấp rút thi công và dự kiến khánh thành vào dịp 30/4 này.

Thác Dải Yếm, nơi gắn với truyền thuyết về đôi trai tài, gái sắc.

Du khách tỏa thích vui đùa dưới dòng nước tung bọt trắng xóa.

Chụp ảnh lưu niệm bên dòng thác.

Nhiều cặp uyên ương chọn nơi đây là điểm lưu lại sự kiện trọng đại trong đời mình.

Lối dẫn lên thác là một không gian sắp đặt thật ấn tượng với những chiếc giỏ xe chở các loại hoa màu sắc rực rỡ.

Hòa chung với thiên nhiên phong phú là những tổ chim bồ câu được bố trí dọc 2 bên lối vào.

Một nhóm các bạn trẻ đang tranh thủ nghỉ ngơi bên khung cảnh lãng mạn.

Dưới chân thác còn có cây cầu sắt uốn lượn, khiến du khách vô cùng thích thú.

Cây cầu kính với hai đầu gắn trên triền núi, phần cầu kính bắc qua sông giúp du khách dễ dàng chiêm ngưỡng cảnh quan thiên nhiên.

Khu mua sắm đa dạng các đặc sản như: thổ cẩm, thịt trâu gác bếp, chẩm chéo, mật ong...

Khách tham quan thoải mái lựa chọn cho mình sản phẩm yêu thích.

 

 

 

 

Bình luận

    Chưa có bình luận