TP.HCM: Người khiếm thị mong chờ sự hỗ trợ trong dịch Covid-19

Dịch bệnh lan rộng, các công việc mưu sinh phù hợp đều bị gián đoạn khiến cuộc sống của người khiếm thị ở TP.HCM đã khó càng thêm khó.

 

Gian nan hơn trong đại dịch

Suốt gần 2 tháng nay, trong căn phòng trọ nhỏ trên đường Bà Hạt, Quận 10, TP.HCM, ông Bùi Văn Dậu (65 tuổi) liên tục mở chiếc radio để nghe tin tức về dịch bệnh. Tâm trạng của ông cũng buồn vui theo những dòng tin tức. Hôm nào thông tin có tín hiệu tích cực, số ca bệnh giảm thì ông mừng lắm. Hôm nào tin báo số ca bệnh tăng, tình hình dịch bệnh ở TP.HCM còn diễn biến phức tạp thì ông lại buồn thêm một chút vì biết rằng ngày trở lại với công việc còn khá xa, nỗi lo về miếng cơm manh áo lại trĩu nặng. Là người khiếm thị bẩm sinh, thường ngày, ông Bùi Văn Dậu cùng vợ đi hát rong, bán kẹo, bán vé số đắp đổi qua ngày. Thế nhưng dịch bệnh đã khiến họ không thể duy trì công việc mưu sinh ấy nữa.

Dịch bệnh bùng phát khiến những người khiếm thị hành nghề hát rong, bán vé số hay massage đều không thể đi làm, mất đi nguồn thu nhập.

"Từ khi có dịch tới giờ thì khó khăn lắm, quán xá ngưng hoạt động hết nên tôi cũng không đi bán được, chỉ ở nhà làm bạn với chiếc radio. Nhờ đó tôi cũng biết được những thông tin dịch bệnh hằng ngày. Mấy ngày trước đây, Hội người mù với các nhà hảo tâm có hỗ trợ cho tôi một số lương thực, thực phẩm như gạo, mì, trứng gà... Tôi để dành ăn dần dần”, ông Dậu cho hay.

Cũng qua thông tin trên đài phát thanh, ông Dậu biết mình thuộc đối tượng lao động tự do được thụ hưởng gói hỗ trợ đợt 2 của TP.HCM. Thế nhưng, do hộ khẩu ở quận Bình Thạnh, nhiều năm qua ông lại đi khỏi địa bàn, lang thang thuê trọ ở Quận 4, Quận 5 rồi Quận 10 để thuận tiện đi hát rong, bán hàng nên giờ khá khó khăn để tiếp cận được gói hỗ trợ này.

Tương tự, anh Nguyễn Văn Lâm - một thành viên khác của Hội người mù quận Bình Thạnh cũng cho biết anh đang rất lo lắng cho cuộc sống của gia đình những ngày này. Gia đình anh có tới 3 người mù là mẹ, vợ và bản thân anh. Trước khi xảy ra dịch, anh và vợ làm nghề massage để lo cho gia đình và nuôi con nhỏ. Nhưng từ khi dịch bùng phát, massage là nhóm ngành, nghề không thiết yếu nên cơ sở nơi vợ chồng anh làm việc đã phải ngưng hoạt động. Mất đi nguồn thu nhập, gia đình anh Lâm chỉ còn trông cậy vào khoản tiền 1,5 triệu đồng trợ cấp xã hội hàng tháng của Nhà nước dành cho người khuyết tật cùng sự giúp đỡ của Hội người mù quận Bình Thạnh và các nhà hảo tâm.

Một người khiếm thị được nhóm thiện nguyện Xe bus yêu thương tặng quà, giúp đỡ thực phẩm trong những ngày ở nhà chống dịch.

Anh Lâm bày tỏ: “Từ ngày dịch bệnh, mình cũng khó khăn. May là có một số nhà hảo tâm giúp đỡ cho Hội người mù nên Hội cũng phát lại cho mình gạo, mì để ăn tạm qua ngày. Nhưng khó nhất là mua thực phẩm tươi sống vì giá mắc hơn, rồi mình không thấy đường nên đi mua cũng khó”.

Ánh sáng của công nghệ và tình người

Khó khăn của ông Dậu hay anh Lâm cũng là những điều mà hàng trăm người khiếm thị ở TP.HCM đang gặp phải. Đáng nói là trong số hơn 1.400 người khiếm thị của TP.HCM có nhiều người còn mang đa tật như vừa khiếm thị vừa liệt, vừa khiếm thị vừa khuyết tật trí tuệ, khuyết tật vận động nên cuộc sống lại càng khó khăn hơn. Thế nhưng, bên cạnh cái khó thì vẫn có những tia sáng ấm áp, lạc quan.

Ông Đỗ Hữu Trường Giang - Hội trưởng Hội Người mù quận Bình Thạnh cho biết thật may mắn khi có sự hỗ trợ của công nghệ, hiện nay người khiếm thị có thể tiếp cận được thông tin dễ dàng hơn. Nhờ đó, họ nắm được tình hình xã hội, diễn biến dịch bệnh, các chủ trương chính sách của Nhà nước và các biện pháp để phòng chống dịch bệnh cho bản thân: “Một vài năm gần đây, một số người khiếm thị cũng có thể sử dụng được điện thoại thông minh nên họ lên mạng đọc báo, xem tin tức thường xuyên lắm. Một số người khiếm thị lớn tuổi hay những người không có điện thoại thông minh thì họ nắm thông tin qua hàng xóm, qua người thân và đặc biệt họ vẫn dùng radio để nghe đài”.

Một nhà hảo tâm đến trao quà cho khu trọ có rất đông người khiếm thị sinh sống ở quận Bình Thạnh TP.HCM.

Ngoài ánh sáng của công nghệ hỗ trợ cho cuộc sống của người khiếm thị thì còn có ánh sáng của tình người. Ông Trần Kỷ - Hội trưởng Hội Người mù quận Gò Vấp cho biết, gần 100 hội viên ở quận vẫn được đón nhận sự yêu thương, đùm bọc của các tổ chức xã hội, các nhóm cộng đồng và bản thân người khiếm thị trong hội vẫn cùng nhau san sẻ để vượt qua những lúc ngặt nghèo. “TP.HCM có những siêu thị 0 đồng, rồi mới đây Hội phụ nữ quận cũng cho chúng tôi 100 phần quà, mỗi phần trị giá 275.000 đồng hay Hội Chữ thập đỏ quận cũng cho 100 phần quà. Khi Hội được tằng quà thì sẽ ưu tiên cho những người già yếu trong Hội trước. Ban chấp hành cũng trích tiền sinh hoạt phí cho những người già yếu mỗi tháng vài ba trăm”, ông Kỷ chia sẻ.

Ông Trần Kỷ cũng cho biết thêm, trong chính sách hỗ trợ năm 2020, mỗi người khuyết tật đã nhận được hỗ trợ 500.000 đồng trong 3 tháng, thế nhưng năm 2021 này chưa có chính sách hỗ trợ nào cho người khuyết tật. Một số người khiếm thị đi hát rong, bán vé số có thể đưa vào nhóm đối tượng lao động tự do để được nhận hỗ trợ từ gói 886 tỷ đợt 2 của TP.HCM nhưng do năm ngoái họ không được đưa vào danh sách này mà ở danh sách hỗ trợ người khuyết tật nên năm nay nhiều người khiếm thị vẫn chưa tiếp cận được khoản hỗ trợ này. Vì thế, người khiếm thị nói riêng và nhiều người khuyết tật nói chung đang mong chờ TP.HCM sớm có thêm gói hỗ trợ để giúp họ vượt qua khó khăn, dịch bệnh./.

 

Bình luận

    Chưa có bình luận