Viết tiếp bài cần xử lý dứt điểm vụ tranh chấp đất đai tại Lũng Hòa, Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc: 'Quả bóng trách nhiệm' mãi lăn, dân lãnh đủ!

Nhận định của UBND huyện Vĩnh Tường, vụ tranh chấp đất đai tại xã Lũng Hòa là điểm nóng mất an ninh trật tự tại địa phương, cần phải giải quyết triệt để. Thế nhưng, nhiều năm qua chỉ đạo vẫn lòng vòng trên giấy dẫn đến vụ ẩu đả gây thương tích, dân phải nhập viện.

 

Viết tiếp bài cần xử lý dứt điểm vụ tranh chấp đất đai tại Lũng Hòa, Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc: Quả bóng trách nhiệm bao giờ hết lăn? ( Bài 3)

Lời khai của nạn nhân nằm trong bệnh viện…

Nhận định là vậy, nhưng khá ngạc nhiên, sự việc nhiều năm qua chỉ được chỉ đạo trên giấy, quả bóng trách nhiệm được các cấp chính quyền đá đi đá lại, khiến tình hình an ninh tại địa phương ngày càng nóng hơn. Đỉnh điểm của sự việc là ngày 1/11/2020 xảy ra vụ ẩu đả giữa gia đình ông Dương Văn Hùng và ông Nguyễn Tiến Vạn.

Nằm trên giường bệnh tại Bệnh viện Đa khoa Phú Thọ, ông Vạn kể: Chiều ngày 1/11/2020, phát hiện ông Hùng huy động gần 20 người đem cuốc, xẻng ra đào phá con đường đang tranh chấp, ông Nguyễn Tiến Vạn đã phản ánh sự việc đến lãnh đạo UBND xã Lũng Hòa. Sau đó, ông Vạn cùng con trai tên Nguyễn Chí Thành (bị bệnh tâm thần phân liệt) ra hiện trường đề nghị ông Hùng dừng việc đào phá đường. Lời qua tiếng lại, ông Hùng cầm xẻng vụt thẳng vào vai con trai ông Vạn, gây thương tích.

ông Vạn cùng con trai tên Nguyễn Chí Thành (bị bệnh tâm thần phân liệt) bị hành hung, gây thương tích ngày 01/11/2020 ( ảnh do gia đình ông vạn cung cấp)

Nhận được phản ánh của gia đình ông Vạn, một lúc sau, ông Nguyễn Văn Hải, Chủ tịch UBND xã Lũng Hòa cùng công an xã, trưởng thôn, cảnh sát giao thông có mặt tại hiện trường. Tại đây, ông Hải đã yêu cầu gia đình ông Hùng dừng ngay việc phá đường. Nếu có đào, bới con đường, chỉ được phép đào ngoài 4m, tính từ mép tường nhà dân trở ra.

Thay vì chấp hành chỉ đạo của ông Hải, nhóm người nhà ông Hùng vẫn tiếp tục đào, phá đường, nên ông Vạn lao vào ngăn cản. Lúc này, ông Hùng giơ cao cây cuốc chim bổ thẳng vào người ông Vạn, ông Vạn né tránh… Thấy sự việc nguy hiểm, công an xã thu giữ cây cuốc chim từ tay ông Hùng. Không từ bỏ ý định hành hung, ông Hùng xô ông Vạn xuống ruộng, đồng thời cùng lúc 3, 4 người lao vào, người thì ôm, kẻ thì đấm đá khiến ông Vạn xây xẩm mặt mày. Không dừng lại đó, ông Hùng cầm 1/3 viên gạch đập liên tiếp hai lần vào đầu ông Vạn, máu chảy nhiều gây choáng váng và ngất xỉu, phải vào viện cấp cứu.

Bà Dương Thị Soi (vợ ông Vạn) phản ánh, bản thân chị cũng bị bà Thủy (vợ ông Hùng) túm tóc, đấm liên tiếp vào mặt gây phù nề vùng mặt, đầu đau nhức, phải nhập viện điều trị trong tình trạng hoảng hoạn về tinh thần.

“Tôi chứng kiến ông Hùng cùng nhóm người vây đánh chồng tôi dưới ruộng. Ông Hùng cầm gạch đập 2 lần vào đầu chồng tôi khiến chồng tôi phải đi cấp cứu. Làm việc tại UBND xã Lũng Hòa, lực lượng chức năng đã cho tôi xem lại video ghi lại vụ việc, thể hiện rõ ông Hùng cầm gạch đập vào đầu chồng tôi…”, bà Soi khẳng định.

Ông Vạn bức xúc: “Việc ông Hùng hành hung cả gia đình nhà tôi ngay trước mặt Chủ tịch UBND xã, công an là hành vi xem thường pháp luật, cố ý gây thương tích cho người khác… Tôi đề nghị Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an huyện Vĩnh Tường, UBND huyện Vĩnh Tường giải quyết theo đúng quy định của pháp luật. Đồng thời, tôi yêu cầu ông Hùng phải bồi thường những tổn thất đã gây ra đối với gia đình tôi” - ông Vạn kiến nghị.

Xác nhận với phóng viên, ông Nguyễn Văn Hải khẳng định: Ông Hùng cầm gạch đập vào đầu anh Vạn là có thật. “Sau khi nhận được tin báo của ông Vạn, về việc gia đình nhà ông Hùng đang đào phá đường, ngay lập tức tôi cùng công an xã, trưởng thôn có mặt tại hiện trường, khi đó, hiện trường tụ tập đông người, to tiếng, cự cãi, không thể phân biệt được người của gia đình nhà anh Hùng hay người của nhà anh Vạn. Tôi yêu cầu gia đình nhà ông Hùng dừng ngay việc đào, bới con đường, dừng ngay việc to tiếng mất anh ninh trật tự, nhưng hai bên cự cãi, lao vào ẩu đả dẫn đến ông Vạn bị thương…” - ông Hải cho hay.

Liên quan đến hồ sơ vụ việc, ông Hải cho biết: “Tôi đã trực tiếp điện thoại báo cáo lãnh đạo UBND huyện Vĩnh Tường. Toàn bộ hồ sơ vụ việc do cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an huyện Vĩnh Tường thụ lý và lưu giữ….”.

Đề nghị cơ quan chức năng xử lý nghiêm!

Cùng ngày, nhóm phóng viên đến Công an huyện Vĩnh Tường tìm hiểu thông tin, ông Nguyễn Đăng Toàn, Thượng tá, Trưởng công an huyện Vĩnh Tường cho hay, vụ việc mới xảy ra, đang trong quá trình điều tra, chúng tôi chưa thể cung cấp thông tin cho phóng viên. Sau khi quá trình tra kết thúc, chúng tôi sẽ trao đổi thông tin tới quý báo theo đường công văn.

Công an huyện Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc.

Theo tìm hiểu của phóng viên, sở dĩ xảy ra vụ ẩu đả, gây thương tích cho ông Vạn là xuất phát từ vụ việc tranh chấp đất đai, vi phạm trật tự xây dựng, chiếm dụng đất xảy ra nhiều năm, đơn thư khiếu nại kéo dài nhưng không được giải quyết triệt để.

Liên quan đến vụ tranh chấp đất đai tại xã Lũng Hòa, Chủ tịch UBND huyện Vĩnh Tường đã giao cho ông Hoàng Tuấn Tam, Phó Chủ tịch UBND huyện Vĩnh Tường phụ trách theo dõi, giải quyết vụ việc. Đồng thời, tại kết luận số 502/UBND-VP ngày 09/3/2020 của UBND huyện Vĩnh Tường giao nhiệm vụ cho Chủ tịch UBND xã Lũng Hòa kiểm tra, xem xét giải quyết vụ việc.

Làm việc với phóng viên, ông Tam đề nghị: Phóng viên phải đặt lịch, nội dung làm việc, để UBND huyện Vĩnh Tường sắp xếp buổi làm việc giữa UBND huyện Vĩnh Tường với cơ quan báo chí. Yêu cầu của ông Tam gây “khó hiểu”…. Bởi, cần phải nhắc lại rằng, đây không phải là lần đầu tiên phóng viên tiếp xúc với ông Tam và các phòng ban chức năng có liên quan tới vụ việc của huyện Vĩnh Tường. Đồng thời, trước đó, Báo TNVN đã đăng tải loạt bài: “Cần xử lý dứt điểm vụ tranh chấp đất đai tại Lũng Hòa, Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc” và ban hành 03 văn bản, cụ thể: Số 77/CV-BTNVN ngày 13/7/2020 gửi Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc; Số 54/CV-BTNVN ngày 16/6/2020, số 76/CV-BTNVN ngày 13/7/2020 gửi Chủ tịch UBND huyện Vĩnh Tường, đã nêu rội dung vụ việc mà người dân phản ánh. Tiếp nữa, công trình vi phạm trên đất hành lang an toàn đường bộ của nhà ông Hùng đã được các cơ quan chức năng khẳng định là sai phạm, và đã xử phạt hành chính, yêu cầu tháo dỡ. Câu hỏi đặt ra với UBND huyện Vĩnh Tường bao giờ giải quyết dứt điểm vụ việc?.

Báo TNVN tiếp tục phản ánh diễn biến vụ việc.

 

Bình luận

    Chưa có bình luận