Ra đê mà ở!

Được một lần, tôi thấy ông trượt nhiều hơn trúng.

- Tôi nói với ông rồi, đừng chơi lô đề nữa. Mà tôi nói lần này thôi, chứ lần sau là tôi không nói lại đâu. Ông nghe hay không nghe tùy ông, cứ chuẩn bị ra đê mà ở!

- Làm gì nặng lời thế ông ơi, lương hưu tôi có ba triệu bảy một tháng, tôi chơi cho vui ấy mà. Mà hôm qua tôi trúng cả lô cả đề mới có tiền cho con bé cháu nhà tôi đi học thêm đấy. Ông có tin hay không cũng được, tôi cho ông xem đây này!

- Tôi chả xem, nhưng mà, đóng tiền cho cháu học thêm bao nhiêu?

- Ba triệu bảy, vừa hết tháng lương hưu.

- Nhiều vậy cơ à?!

- Ông chưa có cháu chưa biết, chứ tôi nhọc lắm! Bố mẹ nó thu nhập thấp, thành ra, tôi lẽ ra được nghỉ ngơi an nhàn rồi mà vẫn phải lo tính.

- Ừ, ông nói tôi hiểu. Dưng mà, ông làm thế là tiếp tay vi phạm pháp luật đó!

- Ôi dào, vi phạm đầy ra, ông xử lý được không?

- Cái ông này đúng là vô thiên vô pháp, sao lại nói vi phạm đầy ra?

- Ờ, tôi nói một ví dụ cho ông thấy nhé! Bây giờ ông dắt xe ra khỏi nhà mà đi đúng luật liệu ông có nhích được một xăng-ti-mét nào không?

- À ờ, ông nói tiếp đi!

- Nói tiếp à, thì đấy, con bé cháu nhà tôi học cấp một theo luật là được miễn phí, tại sao phải đi học thêm?

- Cái này ông hỏi ngành giáo dục, sao hỏi tôi?

- Tôi chả hỏi ông, là tôi nói thế để ông hiểu thôi. Lớp cháu 50 đứa thì có 45 đứa đi học thêm, cháu tôi không đi học thêm không được.

- Trời ạ, ông nói làm tôi giật mình thật rồi! Ông nói đúng, cháu nhà ông không đi học thêm không khéo bị quây lại đánh hội đồng.

- Không bị đánh cũng bị cô lập. Nào, ông còn nói tôi tiếp tay vi phạm pháp luật nữa không?

- Ông đừng lấy chuyện nọ bao che cho chuyện kia. Ông phải làm gương cho con cháu mới đúng chứ!

- Gương gì tôi không biết, nhưng tôi chơi lô đề cho vui thôi, may mắn trúng là đóng được tiền học thêm cho cháu.

- Được một lần, tôi thấy ông trượt nhiều hơn trúng.

- Biết vậy, nên tôi đã chuẩn bị rồi, đã đóng tiền làm suất đất ngoài đê, chả có giấy tờ gì đâu, nhưng được cái rộng rãi, không khí trong lành, gió mát trăng thanh…

- Thế à, chỗ nào vậy, còn suất nào không?

- Hết lâu rồi, tôi cũng phải mua lại.

- Mua lại cũng được, hôm nào ông dẫn tôi đi xem.

- Ông cũng muốn tiếp tay vi phạm pháp luật à? Nhưng mà, thôi, tôi sẽ dẫn ông đi xem. Nói trước là chỗ của tôi vừa rồi mới xén đê thành đường, giá hơi cao đấy!

Bình luận

    Chưa có bình luận