Trụ đá

Không xe nào muốn lao lên vỉa hè nếu đường sá không quá tải, ùn tắc.

- Tôi thấy vụ việc 2 người tử vong khi trải nghiệm bắt ngao ở vườn quốc gia Xuân Thủy – Nam Định là do những người làm du lịch chiều theo tính ưa khám phá của con người mà quên trách nhiệm đảm bảo an toàn cho du khách.

- Quên gì mà quên? Cơ quan chức năng phải có trách nhiệm trong việc này! Trải nghiệm kiểu ấy phải được kiểm nghiệm và đảm bảo an toàn đã, rồi mới cho phép tổ chức. Tai họa do bắt ngao là chuyện mới xảy ra, chứ ở những vùng núi dốc thác đổ cứ thi thoảng lại có người gặp nạn vì du lịch mạo hiểm.

- Ừ, mới đây mọi người lại xôn xao vì clip khách du lịch nước ngoài ôm nhau nhảy lộn vòng xuống dòng thác ở Hà Giang. Không rõ thứ trải nghiệm nguy hiểm ấy đã được cho phép chưa?

- Hình như là chưa, vì chưa rõ ai chịu trách nhiệm.

- Có lẽ ngành du lịch và các địa phương nên học tập cách làm của một phường ở Hà Nội.

- Cách nào?

- Không cấm được xe lao lên vỉa hè thì chôn trụ đá vào đó.

- Ô hay, sao ông tư duy kiểu ấy? Chả xe nào muốn lao lên vỉa hè nếu đường sá không quá tải, ùn tắc. Làm như phường ấy ở Hà Nội lỡ mai kia bí quá có xe lao bừa lên thì tai họa xảy ra do trụ đá à? Lúc đó ông nghĩ sao?

- Nghĩ gì nữa, là do trụ đá thôi. Ông giỏi nghĩ thì đề xuất cách nào khác giúp nhà quản lý đi ông?

- Chịu, tôi cũng chưa nghĩ ra cách nào khác./.

Mic

Bình luận

    Chưa có bình luận