Không cho đứa nào ăn bẩn!

Thời buổi đồng tiền đi trước là đồng tiền khôn nếu khăng khăng quá nhiều khi tiền sạch cũng không có mà ăn.

- Bố à, con thấy là vi phạm qui định về đấu thầu, lợi dụng chức vụ quyền hạn, lợi dụng ảnh hưởng đối với người có chức vụ quyền hạn, lạm dụng tín nhiệm, lừa đảo, đưa hay nhận hối lộ thì cũng như nhau, nói gọn lại là tham nhũng. Tại sao phải phán ra nhiều tội danh làm gì? Tham nhũng là từ khá lọt tai rồi, chứ dân gian gọi thẳng ra là ăn bẩn.

- Ừ, tham nhũng hay ăn bẩn có trăm đường, có người này người khác. Biết vậy nên từ khi các con bước chân vào đời bố đã dặn rất kỹ rằng, không ăn bẩn của ai và dứt khoát không cho đứa nào ăn bẩn!

- Dạ, con khắc cốt ghi tâm lời bố dặn, nhưng thời buổi đồng tiền đi trước là đồng tiền khôn nếu khăng khăng quá nhiều khi tiền sạch cũng không có mà ăn.

- Thiếu ăn về nhà bố nuôi. Mà không nói xa xôi gì, anh bảo vợ anh tháo ngay cái mái hiên xuống kẻo người ta bảo là xí phần lãnh địa.

- Không giữ nay mai họ cho thuê vỉa hè nhà ta chả đến lượt. Giữ mái hiên là hình thức thôi, con phải đi lại với phường quận ngay từ bây giờ.

- Anh quên lời bố dặn?

- Không, không ăn uống gì đâu ạ, vì theo luật thì chính quyền không được phép cho thuê vỉa hè.

- Sao còn giữ mái hiên?

- Luật không cho thuê vỉa hè, nhưng mai kia hội đồng nhân dân ra nghị quyết thì được.

- Vậy thôi, nhưng làm gì cũng phải nhớ là không cho đứa nào ăn bẩn!

Mic

Bình luận

    Chưa có bình luận