Vẫn né tránh

Ngang nhiên sử dụng lề đường vỉa hè như một thứ đặc quyền đặc lợi thì còn bảo được ai?

- Cái chuyện vỉa hè bao nhiêu lần ra quân rầm rộ xong rồi lại đâu đóng đó.

- Ông nói như vậy là né tránh. Cùng với vỉa hè còn có lòng lề đường, luật đã ghi rõ là chỉ được sử dụng cho mục đích giao thông.

- Giao thông à? Có cả giao thông tĩnh nữa, tức là được phép dừng đỗ ô-tô, xe máy tùy thích?

- Nói thế là “đánh bùn sang ao”. Giao thông là phải thông suốt, mọi hành vi cản trở giao thông tĩnh động gì đều bị nghiêm cấm.

- Thông suốt thì… phải né tránh được mới thông chứ nhỉ?

- Tư duy ấy mà về xã làm việc sẽ kết luận sạt lở bờ sông là do chăn nuôi vịt, ông thôi đi!

- Dạ, kết luận tại vịt cho lành. Còn chuyện vỉa hè lề đường, đừng đổ tất cả tại kinh doanh lấn chiếm, muốn làm được thì trên phải nghiêm! Ông xem, ở cái thành phố này lề đường dọc trụ sở ban bộ sở ngành đều kẻ vạch cho đỗ xe. Ngang nhiên sử dụng lề đường vỉa hè như một thứ đặc quyền đặc lợi thì còn bảo được ai? Ông còn nói tôi né tránh nữa không?

- Vẫn né tránh! Mấy hôm nay tôi thấy xóa nhiều vạch dừng đỗ kiểu bao chiếm ấy rồi, nhưng xóa làm phép chứ xe vẫn đỗ dọc lề đường, có nơi đường hẹp lại đỗ 24/24 giờ.

- Vậy phải làm sao?

- Đã xóa vạch mà còn vi phạm nên xử nghiêm như đối với nồng độ cồn.

- Ừ, đúng là chúng ta vẫn né tránh, trong khi cái thứ đặc quyền đặc lợi ấy nó cũng gây nghiện./.

Mic

Bình luận

    Chưa có bình luận