Cấp cứu

Cũng là cấp cứu mà họ 'tâng giá' lên gấp đôi rồi yêu cầu trái chủ nộp thêm ít nhất 50%.

- Tôi đưa bà nó nhà tôi về quê thôi, bệnh viện dừng mổ phiên rồi, vật tư hóa chất chỉ dành cho các ca mổ cấp cứu. Nhanh phải một tháng sau, đấu thầu xong mới mổ phiên được.

- Ừ, về đi! Chờ hơn tháng ở đây chi phí chịu sao thấu?

- Dự tính về từ hôm qua nhưng chưa gọi được xe ghép, thuê nguyên chuyến thì quá tốn kém.

- Sao chưa gọi được?

- Mấy nhà xe đều nói là chưa đăng kiểm được nên thiếu xe, chỉ ưu tiên khách đi nhiều hoặc trường hợp cấp cứu thôi.

- Nãy giờ ông nói cái gì cũng ưu tiên cấp cứu làm tôi nhớ đến chuyện hôm qua thằng lớn nhà tôi nói về điều kiện đổi trái phiếu bất động sản. Cũng là cấp cứu mà họ “tâng giá” lên gấp đôi rồi yêu cầu trái chủ nộp thêm ít nhất 50% mới được lấy nhà đất hoặc căn hộ.

- Ôi dào, mấy người có tiền đầu tư như con ông mà phải cấp cứu? Đa số dân ta ăn bữa nay lo bữa mai thôi…

- Thì việc chấn chỉnh lại đăng kiểm làm chậm được mấy mà ông chưa có xe về? Tôi thấy đường sá dạo này chả bớt ách tắc chút nào.

- Vâng, nhưng việc dừng mổ phiên là ảnh hưởng tới số đông. Nghe nói chỉ riêng bệnh viện vợ tôi đang chờ mổ mỗi năm có hơn 8 vạn ca mổ phiên.

- À quên, ông chờ tôi alo cho ông bạn quen xem có đưa trường hợp vợ ông vào diện cấp cứu được không nhé!

- Chắc chả được đâu, nhưng ông thử hỏi giùm vợ chồng tôi xem sao./.

Mic

Bình luận

    Chưa có bình luận