Đừng tưởng

Là do thị trường điều tiết. Sau dịch nhiều người vẫn giữ thói quen gọi đồ ăn qua mạng.

- Lâu lắm mới thấy giá xăng giảm ngược với dự đoán sẽ tăng liên tiếp lần thứ ba. Phải vậy mới là thị trường chứ!

- Ông đừng tưởng chỉ có thị trường, còn có điều tiết nữa mà.

- Ờ nhỉ, tôi quên là đang nói chuyện với ai. Ngồi đây thì cứ nhìn vào cái quán bún phở này của ông mà nói mới phải. Hồi covid tôi thấy ông thu hẹp một nửa mặt bằng. Bây giờ thị trường hồi phục tôi lại thấy ông thu hẹp một nửa nữa. Là ông điều tiết kiểu gì vậy?

- Ông đừng tưởng do tôi, là do thị trường điều tiết thôi. Sau dịch nhiều người vẫn giữ thói quen gọi đồ ăn qua mạng thì tôi mở rộng quán xá làm gì? Ở đây ông thấy nhỏ hẹp thế này nhưng mỗi ngày vợ chồng tôi bán ngót 500 bát, so với trước dịch chưa bao giờ bán được 300 bát.

- Kết quả ấy còn do chất lượng bún phở nữa. À, mà sao mấy hôm nay tôi không thấy vợ ông nhỉ, về quê à?

- Quê gì tầm này? Vào viện rồi!

- Úi, bệnh gì?

- Còn đang soi, chưa kết luận. Nhưng cái tội là bán hàng qua mạng, đang ăn cũng phải vuốt vuốt. Dần dần đường tiêu hóa có vấn đề. Tôi bảo thuê người bán qua mạng thì không nghe, cứ ôm rơm nên rặm bụng là phải.

- Ừ, đúng là đừng tưởng cái gì cũng ngon ăn. Cho tôi gửi lời hỏi thăm sức khỏe tới bà ấy nhé. Giờ bán hàng qua mạng ông thuê người làm?

- Không, tôi đang phải vuốt vuốt đây, thành thạo rồi mới thuê được ông à./.

Mic

Bình luận

    Chưa có bình luận