Phải chịu

Ai cũng biết, nhưng ai nói ra người đó sai, nên phải chịu thôi.

- Dạo này tôi thấy thỉnh thoảng lại có người rơi từ tầng cao xuống là sao ấy nhỉ?

- Leo cao ngã đau, phải chịu thôi!

- Ông vô cảm quá, nên có cách gì chứ?

- Chả có cách gì, phải chịu thôi. Khu nhà bên kia đường hồi cấp phép chỉ cho xây 5 tầng, nhưng rồi qua mấy lần điều chỉnh họ xây lên 30 tầng. Cái thành phố này nhòm đâu cũng có những khu nhà như vậy.

- Ờ, tình trạng đó có ở khắp cả nước chứ không riêng thành phố này. Vừa rồi thằng cháu tôi về quê ra kể trong đó người ta xây không phép cả một làng du lịch, khai thác hoạt động mấy năm rồi mới xin cấp phép đầu tư. Nghe đâu tỉnh đang có ý muốn hợp thức hóa sai phạm.

- Quê tôi cũng vậy, khu du lịch hay biệt phủ sai phạm đều hợp thức hóa được. Mấy ông lãnh đạo xem ra thích kiểu tiền trảm hậu tấu ấy, bởi phá đi tốn kém mất mát nhiều hơn. Hỏi tại sao vi phạm dễ thế? Ai cũng biết, nhưng ai nói ra người đó sai, nên phải chịu thôi ông à.

- Phải chịu, phải chịu, ông có vẻ cam chịu quá, phải nghĩ ra cách nào chứ?

- Tôi nghĩ mãi mà chưa ra cách nào, nhưng sáng nay xem cái tin này chợt thấy có khi đó là cách tốt nhất để không phải chịu.

- Cách nào?

- Đây ông xem, người ta vừa phát hiện ra nơi dễ sống hơn trái đất, ở ngay trong hệ mặt trời…

- Thôi xin ông, mơ xa thế thà cứ để tôi phải chịu ở đây cũng được./.

Mic

Bình luận

    Chưa có bình luận