Trách nhiệm tạp nham

Trách nhiệm như thế cũng tạp nham, nên mới nói tự mình phải bảo vệ mình thôi.

- Bố bảo rồi mà con không nghe, dậy sớm một chút ra cây xăng xếp hàng mà mua chứ vội vàng đổ xăng cục gạch đầu ngõ là không ổn đâu. Chưa kể đong điêu, xăng ấy rất tạp nham. Sáng nay xe khó nổ à, đã thấy chưa con?

- Không hẳn tại xăng, xe của con cũ rồi, phụ tùng sửa chữa cũng tạp nham.

- Con nói vậy là để che đậy thói tiện thể, lười xếp hàng. Mỗi thứ cộng vào đó, điều chỉnh ngay kẻo không sửa được nữa!

- Vâng, nhưng con chả thấy ai nhận trách nhiệm về sự tạp nham ấy cả. Chẳng hạn như mấy hôm nay không khí ô nhiễm thì cũng lại như an toàn thực phẩm, sẽ có dăm bảy bộ ngành đưa đẩy nhau. Rồi hàng giả kém chất lượng, những người gánh trách nhiệm lại kêu gọi người tiêu dùng phải thông thái.

- Ờ, bố thấy trách nhiệm như thế cũng tạp nham, nên mới nói tự mình phải bảo vệ mình thôi, con hiểu điều đó không?

- Bố nói con nghe chứ rất khó hiểu, họ ăn lương từ tiền thuế của dân thì họ phải gánh trách nhiệm! Hôm rồi nghe nói có đề nghị phạt những người cố ý mua hàng giả để sử dụng. Ngày còn đi làm chính bố từng khẳng định là không có hàng giả, chỉ có hàng chất lượng ra sao và thương hiệu giá cả thế nào mà thôi. Lựa chọn là quyền của người tiêu dùng, có phải không ạ?

- Ờ ờ, bố từng nói vậy à? Nhưng mà, theo bố, hàng hóa có thể tạp nham chứ trách nhiệm không chấp nhận tạp nham được./.

Mic

Bình luận

    Chưa có bình luận