Hư từ lúc nào?

Những người bị bắt chắc là hỏng rồi, còn hư từ lúc nào thì không rõ được.

- Bố nghe đài nói là mới bắt thêm một bí thư tỉnh ủy và một vụ trưởng liên quan đến tham nhũng. Dạo này nghễnh ngãng chả biết có phải vậy không?

- Đúng vậy bố à, cán bộ bây giờ hư hỏng quá!

- Hử, hư hỏng à? Hư từ lúc nào? Đã hỏng chưa?

- Dạ, những người bị bắt chắc là hỏng rồi, còn hư từ lúc nào thì không rõ được.

- Sao lại không rõ được? Phải làm rõ ngay chứ! Càng không rõ càng sinh ra nhiều đứa hư hỏng. Xưa bố dạy các con là phải chú ý ngay từ dấu hiệu nhỏ nhất. Con đi học về hơi ủ rũ là bố biết nếu không điểm kém thì bị bạn bè bắt nạt. Hôm nào tươi tỉnh nhảy chân sáo là được điểm mười hoặc có hẹn hò vui vẻ. Năm cuối phổ thông con đi học về ngày nào cũng vui tươi, bố biết ngay là có bạn gái. Bố nói với mẹ và chị con theo dõi đấy…

- Vâng ạ, con biết rồi. Nhưng mà, hồi ấy con có bạn gái có phải là hư không?

- Không hư nếu không ảnh hưởng đến việc học hành và không làm gì gây khó cho bạn gái của con. Ngược lại là hư.

- Hư từ bé như thế càng dễ hỏng phải không bố?

- Không phải vậy, biết là hư phải sửa ngay, để lâu mới hỏng, càng lâu càng hỏng nặng và có thể không sửa được nữa.

- Không sửa được thì phải làm sao ạ?

- Phải thay.

- Con hư hỏng là bố thay con?

- Không, nhưng con hư hỏng là tự con bỏ bố mẹ./.

Mic

Bình luận

    Chưa có bình luận