Khủng con

Có sản phụ vì nghe điện thoại nhiều mà xảy tay đáng tiếc, có sản phụ phân tâm sao nhãng chăm sóc con mình.

- Trước nay chỉ nghe nói chuyện khủng bố, nhưng vừa rồi tôi được nghe chuyện khủng con nữa ông à.

- Ông lại nói đùa.

- Thật mà, tôi gọi là khủng con nghe hơi lớn, chính xác là khủng sơ sinh. Chuyện này có lâu rồi, rải rác nơi nọ nơi kia, ít thôi, nhưng gần đây ngày càng có nhiều sản phụ liên tục nhận được cuộc gọi quảng cáo sữa, sinh trắc vân tay…

- Quan tâm đến bà mẹ trẻ em như vậy là tốt chứ sao?

- Không được! Thứ nhất là nhiều sản phụ không muốn nghe những cuộc gọi kiểu cưỡng bức tập thể ấy. Có sản phụ vì nghe điện thoại nhiều mà xảy tay đáng tiếc, có sản phụ phân tâm sao nhãng chăm sóc con mình. Thứ hai, đây là kiểu cạnh tranh không công bằng, khi mà không phải cửa hàng, hãng nào cũng mua được thông tin của sản phụ. Thứ ba là, chi phí mua thông tin ấy chắc chắn được tính vào giá sản phẩm, dịch vụ, khó kiểm soát được sự bớt xén, giảm chất lượng.

- Ờ, chuyện này tôi cũng vừa thoáng nghe đài nói. Nghe đâu là bệnh viện Từ Dũ trong thành phố Hồ Chí Minh đang rà soát, điều chỉnh lại tất cả các khâu, quy trình… để đảm bảo không vô ý làm lộ lọt thông tin sản phụ. Ai cố tình làm lộ lọt sẽ phải chịu trách nhiệm trước pháp luật.

- Mong là mọi nơi đều làm như Từ Dũ, để sản phụ đỡ khổ khi vừa vượt cạn xong đã bị khủng bố, à khủng sơ sinh…

- Theo tôi, ông cứ dùng từ khủng con là được rồi.

Mic

Bình luận

    Chưa có bình luận