Sai thì sửa

Con người ta đúng khi nhận ra mình sai.

- Hôm qua bố bảo con vậy mà hôm nay con thấy mọi thứ khác rồi.

- Vậy sao, có gì bố nói chưa phải thì sửa.

- Không kịp sửa đâu bố ạ, cháu nó đẻ rồi.

- Thế à, chúc mừng con! Nhưng con không được cãi bố kiểu như vậy, bố mày đẻ ra mày mà.

- Vâng, nhưng con không sang thăm cháu ông được.

- Không sao, con không sang thì cháu nó về.

- Dạ, ông nói phải ạ.

- Đấy, con đừng cãi bố, sai thì sửa chứ bố vẫn là bố của con.

- Vâng, là bố thôi chứ bố chồng con ông ấy sai không sửa.

- Kệ ông ấy, nhưng mà con phải nghe ông ấy…

- Vâng ạ, dù sao ông ấy cũng là bố của chồng con, cũng như bố có lúc đúng nhưng nhiều khi chưa chuẩn, vấn đề là thấy sai phải biết sửa.

- Mày dạy bố mày à?

- Dạ không, là con thấy gì nói đó thôi bố ơi.

- Ờ, nói thế nghe được, chứ không mỗi lần ngồi với ông bà thông gia bố ngượng lắm, chẳng biết nói gì nữa.

- Bố việc gì phải thế? Chả lẽ sinh con gái là sai?

- Không! Con nhầm rồi, sinh trai gái đều sai con à.

- Nói như bố thì ai cũng đúng?

- Đúng rồi, con người ta đúng khi nhận ra mình sai.

- Vậy là ai cũng sai?

- Ừ, nhưng người ta khác nhau ở chỗ sai thì phải biết sửa./.

Mic

Bình luận

    Chưa có bình luận