Nghiệp quật

Mọi sự đều do bản thân mỗi người.

- Bố đừng lái xe nhanh quá, hôm nay đường đông hơn hay sao ấy.

- Đâu có nhanh, bố vẫn đi như mọi ngày thôi, nhưng hôm nay có nhiều người đi “cướp đèn”. Mấy giây đèn đỏ đã vội lao vào ngã tư, thế là cắt ngang, là cản trở dòng xe đang thoát qua đèn xanh, không gây tai nạn cũng làm tắc đường. Bố không muốn bị muộn do “cướp đèn” làm tắc đường ở ngã tư nên tăng tốc dọc đường một chút.

- Vâng, “cướp đèn” lỡ xảy ra tai nạn hay tắc đường thì lỗi tại ai?

- Tất nhiên là tại người “cướp đèn”. Còn 3 giây đèn xanh nên giảm tốc độ và dừng lại thì họ cố tăng tốc vọt qua. Còn 3 giây đèn đỏ nên chuẩn bị để hết đỏ từ từ xuất phát thì họ lại rồ ga lao ngay lên phía trước. Thế là tắc đường, thế là tai nạn…

- Dạ, tai nạn xảy ra có người nói là do “nghiệp quật”.

- Không hẳn như vậy đâu, bởi ai cũng phải ra đường tham gia giao thông, nói như thế thì “nghiệp quật” nhiều người quá! Chưa nói đến tai nạn, chỉ tắc đường thôi đã gây muộn giờ đến công sở của bố và nhiều người khác, làm chậm giờ giao hàng, mất cơ hội làm ăn, có người lỡ hẹn nhân duyên… Hay như hôm nay mà tắc đường sẽ muộn giờ thi của con và bạn bè.

- Không nói “nghiệp quật” thì phải nói thế nào ạ?

- Bố chưa nghĩ ra, nhưng theo bố có thể nó là… “người quật”.

- Ý bố là sao?

- À, ý bố là mọi sự đều do bản thân mỗi người thôi.

- Ơ, sóng bắt đầu từ gió, vậy gió bắt đầu từ đâu? Theo con thì chẳng ai muốn “cướp đèn” đâu bố ạ, chắc họ có lý do…

- Con làm thơ từ bao giờ thế?

- Không phải thơ con, là thơ của Xuân Quỳnh trong đề thi văn sáng nay đấy!

- À ra thế, nhưng con hỏi như vậy là bố tin con đã làm được bài theo cảm nhận của con. Trở lại chuyện “nghiệp quật” hay “người quật”, hay câu hỏi gió bắt đầu từ đâu, theo bố là người đi làm nên khởi hành sớm một chút thì có bị “cướp đèn” tắc đường cũng không bị muộn và lỡ hẹn. Đi học đi thi như con đừng cố ngủ thêm năm mười phút là thong thả đến trường đúng giờ.

- Vâng, con hiểu. Không học tủ thì đề thi kiểu gì cũng không sợ, không đặt xà cao quá thì không đến mức ngất ngay tại phòng thi…

- Đúng vậy, bố mẹ dạy con phải học thật, thi thật, kết quả phản ánh đúng năng lực, sở trường và giúp con biết rõ bản thân đang ở đâu, nên cố gắng phấn đấu ra sao, hướng nghề nghiệp thế nào…

- …..

- Ôi giời, tìm mãi mới thấy, 2 bố con nói chuyện ở đây à? Chiều nay bố nhớ nhắc con mang khẩu trang, giữ khoảng cách cả trong và ngoài phòng thi nhé! Nghe nói đợt này có F1, F2 đi thi, lỡ bị lây virus thì lúc đó lại chẳng biết là ai quật./.

Mic

Bình luận

    Chưa có bình luận