Mong đợi phép màu đến với các ngư dân

Nghe tin 2 tàu cá BĐ 96388 và BĐ 97469 bị chìm, những ngày qua, người thân của 26 ngư dân bần thần, mong đợi phép màu để đưa họ trở về nhà bình an.

 

Trên đường di chuyển vào bờ tránh bão số 9, 2 tàu cá BĐ 96388 và BĐ 97469 của ngư dân thị xã Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định gặp sóng to, gió lớn bị phá nước và chìm, 26 ngư dân trên tàu mất tích. Những ngày qua, người thân các ngư dân bần thần, mong ngóng thông tin tốt về chồng, cha, con của mình. Ai cũng mong đợi có phép màu để đưa họ trở về nhà bình an.

Bố, chị gái và vợ thuyền trưởng Võ Ngọc Đô đang mất tích cùng tàu cá BD 97469 bị chìm trên biển.

Đã 3 ngày qua, chị Huỳnh Thị Phượng, vợ chủ tàu kiêm thuyền trưởng Võ Ngọc Đô, tàu cá BĐ 97469 vẫn không tin tàu cá của chồng mình đã bị bão đánh chìm. Gia cảnh của anh chị rất khó khăn. 2 vợ chồng có 3 con, cháu lớn 15 tuổi và cháu nhỏ mới 5 tuổi. Vợ chồng anh nuôi bố mẹ già. Mấy năm trước, 2 vợ chồng có 1 tàu cá nhưng bị hỏa hoạn thiêu rụi hết. Trắng tay, một mình anh chăm chỉ làm thuê nuôi 3 đứa con ăn học. Gần đây, 2 vợ chồng chị mạnh dạn vay mượn 4 tỷ đồng đóng con tàu gỗ. Chưa trả nợ được bao nhiêu thì tai họa ập đến.

3 ngày qua chị Phượng vợ thuyền trưởng Đô thất thần nghĩ về tai ương.

Chị Phượng cho biết, trước khi tàu bị chìm, anh Đô có điện về thông báo: “Ghe bị đụng cái gì đó rồi ghe phá nước, để anh em lo”. Rồi chờ lâu, sốt ruột quá, 4h30 chị Phương điện lại cho chồng thì lúc này ông bạn bắt máy và nói ghe chuẩn bị chìm, chuẩn bị phao bơi. Đội cứu hộ cứu nạn gì đó mở rộng phạm vi tìm kiếm thử, nếu mà người không còn sống thì vớt xác đem vô cũng được.

Thời điểm bị chìm, trên tàu cá BĐ 97469 có 14 ngư dân, chủ yếu là con em của thị xã Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định.

Anh Lê Vạn chủ tàu kiêm thuyền trưởng tàu BD 96388 bị chìm cùng 12 ngư dân đang mong có phép màu xảy ra với anh em

Cùng nỗi đau mất mát, ông Lê Vạn làm chủ tàu cá BĐ 96388 vô cùng lo lắng khi tàu của ông bị chìm, 12 ngư dân đi trên tàu mất tích. Ông Vạn cho biết, đúng ra chuyến biển đó ông cầm tài, nhưng vì gia đình có việc nên đã nhờ anh Nguyễn Văn Minh đi hộ thì không may tàu gặp nạn. Lúc đó, tàu đang trên đường chạy về Cam Ranh tránh bão, gặp lúc sóng to, gió lớn, gió nam thổi mạnh nên tàu chỉ di chuyển với tốc độ khoảng 5 hải lý/giờ, sau đó gặp sự cố. Ông Vạn cho biết thêm, trong số 12 anh em bị nạn có nhiều người trẻ, chưa vợ con, đều là lao động chính trong gia đình, giờ chỉ mong có phép màu đến với các anh em.

“Rôi và tất cả mọi gia đình đều mong muốn ơn trên ban phép màu để rồi trời phật dẫn lối cho anh em gặp được vật gì đó bám lấy, để rồi tìm được cứu hộ cứu nạn. Và giờ chúng tôi chỉ cầu mong phước phần sao cho nó gặp lại thôi”, ong Vạn bày tỏ.

Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường động viên và tặng quà cho thân nhân thuyền trưởng tàu cá BD 97469 còn đang mất tích.

Bão số 9 vừa tan, ông Nguyễn Xuân Cường, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Phó Trưởng ban Ban Chỉ đạo tiền phương ướng phó với bão số 9 đã đến gặp gỡ, động viên gia đình 2 chủ tàu vừa bị thiệt hại nặng khi 2 tàu bị chìm và thăm hỏi người thân của những thuyền viên còn mất tích. Ông Nguyễn Xuân Cường cho biết, Trung ương sẽ làm mọi cách tốt nhất để tìm kiếm những người mất tích.

Ông Hồ Quốc Dũng Bí thư Tỉnh ủy Bình Định động viên bố đẻ và chị gái thuyền trưởng Đô đang bị mất tích trên biển.

“Chúng tôi xin chia sẻ với các gia đình hiện nay còn 26 thuyền viên trên 2 tàu chưa có thông tin. Hiện nay 3 tàu ứng cứu của kiểm ngư và các đồng chí bên quân đội cũng đã điều máy bay thủy phi cơ đang hoạt động chính ở vĩ độ đó để tập trung tìm kiếm. Mong rằng thời tiết ủng hộ như thế này chúng ta sớm có được những thông tin tích cực. Nhiệm vụ số 1 hiện nay chúng ta là tập trung tìm kiếm, cứu hộ cứu nạn chỗ này”, ông Cường nhấn mạnh./.

Thành Long/VOV-miền Trung

 

Bình luận

    Chưa có bình luận