Xé lòng tiếng gọi của thân nhân các chiến sĩ tử nạn

Những tiếng khóc nấc nghẹn, những tiếng gọi người thân xé lòng…

 

Sáng nay (19/10), ngay sau khi thông đường vào khu vực bị sạt lở ở xã Hướng Phùng, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị, đoàn xe cứu thương đã đưa thi thể các cán bộ, chiến sĩ Đoàn Kinh tế Quốc phòng 337 về thành phố Đông Hà. Những tiếng khóc nấc nghẹn, những tiếng gọi người thân xé lòng…

Xe chở thi thể nạn nhân về Nhà thi đấu đa năng TP Đông Hà, tỉnh Quảng Trị.

Ngay từ sáng sớm nay, hàng chục người nhà của các cán bộ, chiến sĩ bị nạn tập trung trước nhà thi đấu đa năng thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị chờ đón người thân. Ông Lê Văn Bằng, anh trai của chiến sĩ Lê Hương Trà, ở huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh vào Hướng Hóa từ sáng qua chờ đón thi thể em trai đưa về quê nhà an táng. Khi hay tin em trai gặp nạn ra đi đột ngột, 4 người trong gia đình vội vã đón xe vào Hướng Hóa.

Rất đông người thân tập trung trước nhà thi đấu đa năng TP Đông Hà, tỉnh Quảng trị chờ đón thi thể nạn nhân.

Ông Lê Văn Bằng nghẹn ngào nói, em trai Lê Hương Trà ra đi để lại vợ trẻ và hai con nhỏ học mẫu giáo và lớp 5. “Tôi rất đau buồn. Không có gì hơn, mong muốn lãnh đạo, chính quyền địa phương, các cấp, các ngành tạo điều kiện sớm đưa thi thể em trai về với quê cha đất tổ”, ông Bằng nấc nghẹn nói.

Các cán bộ chiến sĩ ra đi đột ngột để lại niềm thương tiếc cho người thân, đồng đội.

Khoảng 9h30 phút sáng nay, những thi thể nạn nhân đã được đưa về nhà thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị. Tại đây, lực lượng y tế, quân y chuẩn bị khâm liệm các nạn nhân. Phía bên ngoài cổng, rất đông thân nhân của các nạn nhân đến từ sớm mong nhận dạng người thân, tuy nhiên lực lượng chức năng chưa cho vào bên trong. Bộ Tư lệnh Quân Khu 4 và UBND tỉnh Quảng Trị đã lên kế hoạch tổ chức tang lễ chu đáo cho các nạn nhân.

Ông Lê Văn Bằng, anh trai của chiến sĩ Lê Hương Trà, ở huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh vào Hướng Hóa từ sáng qua chờ đón thi thể em trai.

Con gái của chiến sĩ Lê Hương Trà chưa biết rằng bố mình đã ra đi mãi không về.

Nỗi đau xé lòng của người thân các cán bộ, chiến sĩ.

Nhiều cán bộ, chiến sĩ ra đi đột ngột để lại vợ trẻ, con thơ.

Người thân của các nạn nhân khóc nghẹn khi nhìn thấy xe chở thi thể.

Trung tướng Trần Võ Dũng, Chính ủy Quân Khu 4 cho biết: “Các lực lượng pháp y kiểm tra xong, chúng tôi sẽ cho gia đình vào thăm. Sau đó, chúng tôi sẽ tổ chức lễ truy điệu. Theo nguyện vọng của gia đình, chúng tôi sẽ đưa các đồng chí về quê an táng”./.

Đến 14 giờ 20 ngày 19/10, lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể 22 cán bộ, chiến sĩ Đoàn Kinh tế Quốc phòng 337 - Quân khu 4 gặp nạn trong vụ sạt lở đất ngày 18/10. Tuy nhiện việc đưa 3 thi thể cuối cùng ra ngoài đang gặp khó khăn do bị vùi lấp sâu.

Vinh Thông/VOV-miền Trung

 

 

 

Bình luận

    Chưa có bình luận