Năm 2008, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đi tàu lửa từ Hà Nội vào Quảng Ngãi

Năm 2008, khi đang thực hiện nhiệm vụ Chủ tịch Quốc hội về thăm, làm việc với tỉnh Quảng Ngãi, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng không đi xe cá nhân mà đi tàu lửa.

 

Năm 2008, khi đang thực hiện nhiệm vụ Chủ tịch Quốc hội về thăm, làm việc với tỉnh Quảng Ngãi, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng khiến cả Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ngãi và nhân dân ngỡ ngàng khi ông không đi máy bay, không đi xe cá nhân mà đi bằng tàu lửa.

Người dân xã Tịnh Kỳ, thành phố Quảng Ngãi vinh dự được chào đón Tổng Bí thư về thăm, chúc Tết năm 2012. Khi người dân tập trung đông để được bắt tay, nói chuyện với Tổng Bí thư thì bác Nguyễn Phú Trọng đã bế một bé gái trên tay, ôm vào lòng hỏi han, trò chuyện. Hình ảnh đó được đông đảo phóng viên chụp lại và đăng báo. Bé gái ấy tên là Phạm Thị Thu Hiền, năm nay vừa tròn 18 tuổi, ở xóm Kỳ Trung, thôn An Kỳ, xã Tịnh Kỳ.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng bế em Hiền khi về thăm Tịnh Kỳ năm 2012.

Em Hiền cho biết, năm em học lớp 3 thì cha em bị tai biến qua đời. Từ đó, cuộc sống gia đình rất khó khăn. Hiền và người anh trai phải gián đoạn việc học hành để mưu sinh, phụ mẹ kiếm sống. Mỗi lần gặp biến cố, nhìn vào bức ảnh treo trên tường là nguồn động viên để em và gia đình vượt qua khó khăn. Em bé ngây thơ ngày nào được Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng bế trên tay giờ đã là một thiếu nữ xinh đẹp ở làng biển: “Hồi nhỏ thì tôi chưa biết gì. Lớn lên thấy ba mẹ treo tấm hình ở trên tường mình được Tổng Bí thư ôm trong tay, thấy rất ấn tượng. Sau này lớn lên em mới hiểu hết giá trị và niềm vinh dự khi được Tổng Bí thư bế trên tay, em rất tự hào. Bây giờ bác Nguyễn Phú Trọng đi xa rồi thì em rất tiếc thương. Trong nhà có tấm hình để lâu lâu mình nhớ tới kỷ niệm với Bác. Bác Nguyễn Phú Trọng cũng là động lực để em sống tốt và có chút nhỏ bé gì đó đóng góp cho quê hương”.

Bà Trần Thị Chung (48 tuổi), mẹ của em Hiền vẫn nhớ như in những kỷ niệm đầy tự hào khi mà Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về thăm người dân xã Tịnh Kỳ. Đến bây giờ, những trang báo ấy trở nên có giá trị hơn cả, với những kỷ niệm thật đẹp, thật tự hào về một vị lãnh đạo Đảng hiền lành, gần gũi với nhân dân Tịnh Kỳ nói riêng và Quảng Ngãi nói chung: “Hồi đó nghe Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về, thấy bà con chạy đi coi thì tôi cũng bế con gái lên coi. Tổng Bí thư thấy cháu bé dễ thương nên bác đã bồng trên tay thì tôi đưa cho bác Trọng bế. Thấy bác Trọng vui vẻ, hiền lành, gần gũi với nhân dân. Sau lên báo thì tôi cũng lấy báo chụp tấm hình lớn để con lớn coi hình. Bác Trọng ra đi rồi, giờ có tấm hình trong nhà thì cũng như thấy bác, cũng tưởng nhớ tới bác Nguyễn Phú Trọng”.

Năm 2008, khi đang thực hiện nhiệm vụ Chủ tịch Quốc hội về thăm, làm việc với tỉnh Quảng Ngãi, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng khiến cả Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ngãi và nhân dân ngỡ ngàng khi ông không đi máy bay, không đi xe cá nhân mà đi bằng tàu lửa. Và khi làm việc tại hội trường, ông đã đi từ dưới đi lên, thân mật chào hỏi, bắt tay từng người không quan cách.

Em Phạm Thị Hiền giờ đã 18 tuổi và mẹ cùng tờ báo có bức ảnh kỷ niệm khi Tổng Bí thư về thăm Tịnh Kỳ.Ông Phạm Đình Khối, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi cho biết: Được gặp Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng rất nhiều lần nhưng lần để lại ấn tượng nhất là khi bác Trọng về Quảng Ngãi dự Lễ khánh thành Khu lưu niệm Thủ tướng Phạm Văn Đồng. Ngày 31/8/2008, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã chọn đi tàu lửa từ Hà Nội vào Quảng Ngãi. Đón Tổng Bí thư tại ga Quảng Ngãi, ông Phạm Đình Khối và rất nhiều người không giấu được xúc động: “Một đồng chí lãnh đạo cao như vậy mà đi tàu lửa từ Hà Nội vào. Khi trao lẵng hoa cho Tổng Bí thư và bắt tay, ôm Tổng Bí thư, tôi cảm thấy không còn ranh giới của lãnh đạo nữa, mà là tình cảm của đồng chí chân tình. Về có 3 ngày thôi nhưng bác đi suốt. Sau đó đi Tây Trà, xuống thăm xã, gặp bà con để hỏi thăm, trao quà nhỏ nhỏ thôi, nhưng với Tổng Bí thư, đó là cái tình lớn nhất”.

Những chuyến về thăm, làm việc của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại tỉnh Quảng Ngãi tuy ngắn nhưng để lại trong lòng cán bộ, nhân dân Núi Ấn sông Trà một vị lãnh đạo cấp cao có nhiều công lao với Đảng, Đất nước và Nhân dân nhưng vô cùng gần gũi, giản dị và dễ mến.

Thành Long/VOV-miền Trung

 

 

Bình luận

    Chưa có bình luận