Hình ảnh lễ truy điệu Anh hùng Kostas Nguyễn Văn Lập tại Đà Nẵng

Thường vụ Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu 5 cùng đồng đội và gia đình tổ chức Lễ truy điệu và tiễn đưa AHLLVTND Kostas Nguyễn Văn Lập, sáng 2/8.

 

Sáng 2/8, Thường vụ Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu 5 cùng đồng đội và gia đình tổ chức Lễ truy điệu và tiễn đưa Anh hùng Lực lượng Vũ trang Nhân dân Kostas Nguyễn Văn Lập về nơi an nghỉ cuối cùng tại Nghĩa trang Quân khu V, phường Hòa Thọ Tây, Quận Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng.

Đọc điếu văn tại lễ Truy điệu, Thiếu tướng Trương Thiên Tô, Phó Chính ủy Quân khu 5, Trưởng Ban Tang lễ bày tỏ sự xúc động, niềm tự hào khi Quân khu 5 là nơi ông Kotas Nguyễn Văn Lập chọn làm quê hương thứ 2 và là nơi an nghỉ cuối đời. Trong ảnh: Thiếu tướng Trương Thiên Tô chỉnh lại Quốc kỳ phủ trên linh cữu Anh hùng Kostas Nguyễn Văn Lập.

Anh hùng Lực lượng Vũ trang Nhân dân Kostas Nguyễn Văn Lập sinh ra tại đất nước Hy Lạp, song cả tuổi thanh xuân của mình, ông đã sống, chiến đấu bên những đồng đội, đồng chí tại Việt Nam. Đối với ông Kostas Nguyễn Văn Lập, Việt Nam đã trở thành quê hương, tổ quốc trọn vẹn nghĩa tình. Trong ảnh: Các con gái của Anh hùng Kostas Nguyễn Văn Lập gục đầu bên linh cữu cha.

Trung tướng Trịnh Đình Thạch, Chính ủy Quân khu 5 dẫn đầu Đoàn Quân khu 5 vào viếng Anh hùng Kostas Nguyễn Văn Lập.

Tướng lĩnh sỹ quan Quân khu 5 thắp hương viếng anh linh Kostas Nguyễn Văn Lập.

Năm 1946, Kostas bị đưa tới Việt Nam phục vụ trong quân đội Pháp, chứng kiến tội ác dã man của thực dân Pháp đối với Nhân dân Việt Nam, nhận thức rõ được bản chất chính nghĩa của cuộc kháng chiến chống Pháp của Nhân dân Việt Nam, Kostas đã giác ngộ Cách mạng và trốn khỏi đội quân lê dương Pháp, tham gia lực lượng Việt Minh kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược. Từ đó, ông trở thành người bạn, người đồng chí, đồng đội của Nhân dân Việt Nam, được mọi người gọi ông là đồng chí với cái tên Việt Nam: Kostas Nguyễn Văn Lập. Trong ảnh: Những cựu binh từng thân thiết với anh hùng Kostas Nguyễn Văn Lập chia buồn cùng gia quyến.

Với những thành tích xuất sắc khi tham gia vào cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, năm 1949, Kostas Nguyễn Văn Lập vinh dự được kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam. Trong ảnh: Lễ di quan đưa linh cữu Anh hùng Kostas Nguyễn Văn Lập ra Linh xa.

Với tấm lòng sắc son, thủy chung trước sau như một, với tinh thần quốc tế cao cả của người chiến sỹ vô sản, ông Kostas Nguyễn Văn Lập được Đảng và Nhà nước ta tặng thưởng nhiều phần thưởng cao quý như: Huân chương Chiến công hạng Nhất, Huân chương Hữu nghị, Huân chương Chiến thắng hạng Ba, Huân chương Kháng chiến hạng Nhì. Trong ảnh: Thiếu tướng Trương Thiên Tô, Phó Chính ủy Quân khu 5, Trưởng Ban Tang lễ cùng người thân Anh hùng Kostas Nguyễn Văn Lập đưa linh cữu ông ra linh xa.

Năm 2010, ông được Nhà nước ta công nhận quốc tịch Việt Nam; năm 2013, ông vinh dự được trao tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân. Ông Kostas Nguyễn Văn Lập là người nước ngoài đầu tiên đến thời điểm hiện nay được phong tặng danh hiệu cao quý này.

Linh cữu Anh hùng Kostas Nguyễn Văn Lập được đặt lên linh xa để di chuyển tới nơi an táng tại Nghĩa trang Quân khu V, phường Hòa Thọ Tây, quận Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng.

Chiến sĩ mang di ảnh và các phần thưởng cao quý của  Anh hùng Kostas Nguyễn Văn Lập.

Đoàn xe đưa linh cữu Anh hùng Kostas Nguyễn Văn Lập về nơi an nghỉ cuối cùng ở Đà Nẵng.

Thành Long - Đình Thiệu/VOV-Miền Trung

 

Bình luận

    Chưa có bình luận